Tìm Hiểu Kinh Thánh: Mi-chê – Chương 7 Phần 3
Bố cục bài giảng
Không có Đức Chúa Trời nào giống như Ngài: Đấng Tạo Hóa, thánh khiết và công bình, nhưng tha thứ tội lỗi nhờ giá chuộc của Chúa Giê-xu.
Kinh Thánh: 📖 Mi-chê 7:18-20 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11Xuất Ê-díp-tô Ký 33:18-19Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:26-27I Các Vua 8:23Thi-thiên 113:5-6Rô-ma 1:20-23Ê-sai 44:16-21Ê-sai 46:5-7Thi-thiên 90:1-2Ê-sai 43:25Rô-ma 6:23Tít 3:4-5I Giăng 1:7
-
Mở đầu
- Chúa ném mọi tội lỗi xuống đáy biển và giữ lời hứa với Áp-ra-ham, Gia-cốp.
- Tội lỗi không hủy bỏ giao ước; con cái Chúa phạm tội sẽ bị sửa trị nhưng không mất sự cứu rỗi.
- Câu hỏi Ai giống như Đức Chúa Trời được nhắc lại nhiều nơi trong Kinh Thánh.
-
I. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa
- Thần ngoại giáo chỉ là vật tạo; Chúa là Đấng dựng nên muôn vật.
- Lòng tham và vật chất có thể thành thần tượng của chúng ta.
- Tôn giáo của bạn mang bạn, hay bạn mang nó? Chúa bồng ẵm con cái Ngài.
-
II. Đức Chúa Trời là Đấng thánh và công bình
- Chúa thánh khiết, ghét tội lỗi nên sự phán xét không thể tránh.
- Cần đến với Chúa cách khiêm nhường, xưng tội và nhận sự cứu rỗi, không thể tự xưng công bình.
-
III. Đức Chúa Trời tha thứ và vui mừng trong sự nhân từ
- Sự tha thứ của Chúa như nợ được trả, bệnh được chữa, ô uế được rửa sạch.
- Khác với sự tha thứ của con người, Chúa tha thứ vì món nợ đã được trả trên thập tự giá.
- Minh họa: người xin lỗi vì đã nói xấu sau lưng.
-
Kết luận
- Được vào thiên đàng không vì mình tốt, mà vì Chúa Giê-xu đã chết thay.
- Mời gọi tiếp nhận và thờ phượng Đức Chúa Trời độc nhất.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45