Tìm Hiểu Kinh Thánh: Mi-chê – Chương 7 Phần 1
Bố cục bài giảng
Giữa thời đại suy đồi, Mi-chê xưng tội thay dân tộc, trông đợi Đức Chúa Trời cứu rỗi và tin rằng Ngài sẽ làm sự sáng cho kẻ ngồi trong tối tăm.
-
Mở đầu
- Chương 7 nói về sự tha thứ của Chúa, mở đầu bằng nỗi đau lòng của Mi-chê trước sự phán xét sắp đến.
-
I. Nỗi buồn của người tiên tri
- Mi-chê than: khốn nạn cho ta, như vườn nho không còn trái; nho tượng trưng cho Y-sơ-ra-ên.
- Giảng về sự đoán phạt không mang lại niềm vui.
- Người trung tín đã mất đi; quan xét và kẻ quyền thế ham hối lộ.
-
II. Xã hội đổ vỡ lòng tin
- Ngay người tốt nhất cũng như chà chôm; không thể tin cậy người lân cận hay bạn hữu.
- Chúa Giê-xu báo trước sự chia rẽ ngay trong gia đình.
- Con cái Chúa cần thử nghiệm mọi sự bằng Lời Chúa.
- Không ai được cứu bởi việc lành, chỉ bởi ân điển.
-
III. Đức tin của Mi-chê
- Ta sẽ trông đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Ngài sẽ nghe ta.
- Dầu ngã sẽ đứng dậy, dầu ngồi trong tối tăm Chúa là sự sáng.
- Mi-chê xưng tội, quy phục ý Chúa và tin rằng Ngài sẽ dắt đến sự sáng.
-
IV. Sự phục hồi của Y-sơ-ra-ên
- Kẻ thù chế nhạo sẽ bị đoán phạt.
- Tường thành được xây lại, các dân từ khắp nơi sẽ về trong Nước Ngàn Năm.
- Đất và dân gắn bó: phước hạnh của dân sẽ đến trên đất.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45