Tìm Hiểu Kinh Thánh: Mi-chê – Chương 6 Phần 3
Bố cục bài giảng
Con người phải đến với Chúa bằng con đường của Ngài chứ không bằng công đức riêng; Mi-chê lên án sự gian dối và giả hình, báo trước sự đoán phạt.
Kinh Thánh: 📖 Mi-chê 6:8-16 Rô-ma 8:5-9Rô-ma 3:9-18Rô-ma 4:25Ê-sai 53:6Giăng 14:6Thi-thiên 14:1-3Công-vụ các Sứ-đồ 15:10-11I Các Vua 16:23-33
-
Mở đầu
- Nhắc lại Mi-chê 6:8 và lời của Phi-e-rơ cùng Phao-lô về sự bất lực của luật pháp.
-
I. Không ai tự mình công bình
- Tất cả đều có tội; Chúa đòi sự công bình mà con người không có.
- Chúa Giê-xu sống lại vì sự công bình của chúng ta.
- Đến với Chúa bằng việc đạo đức riêng là bỏ qua đường lối của Ngài.
-
II. Đến với Chúa theo đường lối của Ngài
- Chúa Giê-xu là đường đi, lẽ thật và sự sống.
- Hãy thành thật xưng tội; Chúa sẵn lòng tha thứ và ban sự công bình của Đấng Christ.
-
III. Gậy phán xét trên thành
- Mi-chê kêu lên nghịch cùng thành; cây gậy tượng trưng cho sự phán xét của Chúa.
- Người khôn ngoan kính sợ danh Chúa và biết hành động phù hợp.
-
IV. Tội gian dối và giả hình
- Cân gian, đấu giả dối trong buôn bán; kẻ giàu hung bạo, nói dối.
- Bề ngoài dâng hiến nhưng đời sống thiếu trung thực.
- Chúa báo trước sự thiếu thốn và mất mát.
-
V. Gương xấu của Ôm-ri và A-háp
- Dân giữ lề thói của Ôm-ri và nhà A-háp thay vì luật Chúa.
- Một quốc gia thịnh vượng khi lãnh đạo kính sợ Chúa.
- Kêu gọi dân tộc trở lại với Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45