Tìm Hiểu Kinh Thánh: Mác – Chương 10 Phần 1
Bố cục bài giảng
Hôn nhân do Đức Chúa Trời lập; trẻ em là gương đức tin; và của cải không thể mua sự cứu rỗi, chỉ Đức Chúa Trời cứu được con người.
Kinh Thánh: 📖 Mác 10:1-31 Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:1-2Sáng-thế Ký 2:24Ma-thi-ơ 19Rô-ma 7:2I Ti-mô-thê 6:10Mác 8:36-37
-
Mở đầu
- Chúa rời Ga-li-lê, qua bên kia sông Giô-đanh, vẫn dạy dỗ dân chúng trên đường đến Giê-ru-sa-lem.
-
I. Hôn nhân và ly dị
- Người Pha-ri-si hỏi để gài bẫy; Chúa đưa họ trở về ý định ban đầu của Đức Chúa Trời.
- Luật Môi-se cho phép ly dị vì lòng người cứng cỏi, không phải ý Chúa lúc khởi đầu: hai người trở nên một thịt.
- Ly dị là tội nhưng có thể được tha; người đã ăn năn không nên mang mặc cảm.
- Mác nhấn mạnh lời cảnh báo mạnh mẽ; cần so với Ma-thi-ơ, nơi nêu lý do ngoại tình.
- Con trẻ chịu đau khổ nhiều nhất khi gia đình tan vỡ.
-
II. Chúa chúc phước trẻ em
- Chúa giận khi môn đồ ngăn trẻ nhỏ đến cùng Ngài.
- Phải nhận nước Đức Chúa Trời với đức tin đơn sơ như trẻ em, bỏ sự tự hào về hiểu biết.
- Chúa bồng ẵm và chúc phước các em; trẻ thơ qua đời được ở với Chúa.
-
III. Chàng trai giàu có
- Anh hỏi phải làm gì để hưởng sự sống đời đời; Chúa nhắc "chỉ có một Đấng nhân lành", ngụ ý Ngài là Đức Chúa Trời.
- Anh nói đã giữ các điều răn từ nhỏ, nhưng còn thiếu một điều: sẵn lòng rời bỏ của cải để theo Chúa.
- Anh buồn bã bỏ đi vì có nhiều của.
- Người giàu không thể vào nước Chúa bằng của cải; con người không tự cứu mình được, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự.
- Tiền mua được nhiều thứ nhưng không mua được sự cứu rỗi.
-
IV. Phần thưởng cho người theo Chúa
- Ai bỏ mọi sự vì Chúa và Tin Lành sẽ nhận trăm lần hơn trong đời này, kèm bắt bớ, và sự sống đời đời.
- "Nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt": Chúa thưởng người hết lòng hầu việc Ngài.
-
Kết luận
- Hãy vượt qua mọi trở ngại để đến cùng Chúa Giê-xu; linh hồn quý hơn cả thiên hạ.
- Lời mời tin nhận Chúa, kèm lời cầu nguyện xưng tội và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45