Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-thi-ơ – Chương 3
Bố cục bài giảng
Giăng Báp-tít dọn đường cho Vua, kêu gọi ăn năn; Chúa Giê-xu chịu báp-têm để hiệp một với tội nhân và được Đức Chúa Cha xác nhận.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 3:1-17 Ma-la-chi 3:1Ê-sai 40:3Ê-sai 53:12Công-vụ các Sứ-đồ 16:31Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-3II Cô-rinh-tô 5:21Giăng 14:15
-
Mở đầu
- Đề tài đoạn 3: Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Vua.
-
I. Chức vụ của Giăng Báp-tít
- Sứ giả được tiên tri trước; điều quan trọng là sứ điệp, không phải lý lịch.
- Ăn năn là đổi ý, quay khỏi đường tội lỗi để trở lại cùng Chúa.
- Nước thiên đàng là sự cai trị của trời trên đất; được thể hiện trong Vua Giê-xu và chưa thiết lập trọn vẹn.
- Giăng ăn mặc đơn sơ, là tiên tri cuối cùng của Cựu Ước; dân chúng tự tìm đến nghe và xưng tội.
-
II. Lời cảnh cáo người Pha-ri-si và Sa-đu-sê
- Giăng gọi họ là dòng dõi rắn lục, đòi hỏi trái ngọt xứng với sự ăn năn.
- Không thể cậy dòng dõi Áp-ra-ham; cây không sinh trái tốt sẽ bị đốn.
- Chúa báp-têm bằng Đức Thánh Linh trong thời đại này, và bằng lửa xét đoán khi Ngài trở lại.
-
III. Chúa Giê-xu chịu báp-têm
- Ngài chịu báp-têm để làm trọn mọi việc công bình và hiệp một với tội nhân.
- Báp-têm tượng trưng sự chết của Ngài và việc biệt riêng cho chức vụ.
- Ba Ngôi bày tỏ: Thánh Linh như chim bồ câu, Cha phán "Này là Con yêu dấu của Ta".
-
Chuyển sang đoạn 4: Chúa chịu cám dỗ
- Cám dỗ có hai nghĩa: xúi giục làm điều ác và thử nghiệm.
- Chúa không thể sa ngã; sự cám dỗ Ngài chịu lớn hơn của chúng ta, như một vật được thử cho chắc chắn.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45