Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-thi-ơ – Chương 27 Phần 2
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu chết thay tội nhân, màng đền thờ xé đôi mở đường đến cùng Đức Chúa Trời, và ngôi mộ được canh giữ lại làm vững thêm chứng cớ về sự sống lại.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 27:32-66 Thi-thiên 22:18Thi-thiên 69:21I Ti-mô-thê 1:15I Ti-mô-thê 2:5Ê-phê-sô 4:8-10Mác 15:39Giăng 19:39-40
-
Mở đầu
- Nhắc lại phần trước: Chúa bị giải đến Phi-lát và bị kết án đóng đinh.
-
I. Đến Gô-gô-tha và bị đóng đinh
- Si-môn người Sy-ren vác thập tự thay cho Chúa đang kiệt sức.
- Lời tiên tri Thi-thiên 22 và 69 ứng nghiệm: uống mật đắng, bị chia áo.
- Chúa bị đóng giữa hai tên trộm, bị chế nhạo; Ngài không xuống khỏi thập tự để hoàn tất chương trình cứu rỗi.
-
II. Chúa chịu chết
- Bóng tối bao phủ từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín; thập tự thành bàn thờ của Chiên Con.
- Tiếng kêu "Đức Chúa Trời tôi ôi": Chúa gánh tội lỗi nhân loại.
- Ngài trút linh hồn cách bình an; màng đền thờ xé từ trên xuống, mở đường đến cùng Đức Chúa Trời.
- Viên đội trưởng La Mã nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời.
-
III. Chúa được chôn
- Những người phụ nữ trung thành đứng nhìn từ xa.
- Giô-sép ở A-ri-ma-thê và Ni-cô-đem công khai nhận mình là môn đồ, lo việc chôn cất.
- Không cần biết chính xác vị trí mộ; điều cốt yếu là Tin Lành chết, chôn và sống lại.
-
IV. Ngôi mộ được niêm phong và canh giữ
- Các thầy tế lễ xin Phi-lát cho lính canh mộ.
- Sự đề phòng của họ lại thêm chứng cớ cho việc mộ trống và sự sống lại.
-
Kết luận
- Chúa chịu chết vì tội nhân; ai tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa sẽ hiểu sâu hơn sự thương khó của Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45