Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-thi-ơ – Chương 22
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu kể ẩn dụ tiệc cưới rồi đối đáp khôn ngoan mọi câu hỏi gài bẫy, chứng tỏ Ngài là Chúa của Đa-vít và là Đấng Christ.
-
Mở đầu
- Cuộc đối đáp giữa Chúa và các lãnh đạo tôn giáo tiếp tục sau chương 21.
- Chúa kể ẩn dụ tiệc cưới rồi trả lời ba nhóm người đến gài bẫy.
-
I. Ẩn dụ tiệc cưới
- Vua là Đức Chúa Cha, con trai là Chúa Giê-xu; người được mời đầu tiên là dân Y-sơ-ra-ên.
- Họ từ chối, bắt bớ và giết các đầy tớ; lời mời được mở cho mọi người ngoài ngã tư.
- Áo lễ cưới là sự công bình của Đấng Christ ban cho người tin; kẻ không mặc áo thì lặng thinh, bị đuổi ra.
-
II. Câu hỏi về việc nộp thuế
- Người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt hỏi có nên nộp thuế cho Sê-sa để gài bẫy Chúa.
- Chúa bảo xem đồng tiền: Hãy trả cho Sê-sa vật của Sê-sa, trả cho Đức Chúa Trời vật của Đức Chúa Trời.
- Dù mắc nợ chính quyền, con người không được chối bỏ trách nhiệm với Đức Chúa Trời.
-
III. Câu hỏi của người Sa-đu-xê về sự sống lại
- Họ kể chuyện người đàn bà có bảy đời chồng để bác bỏ sự sống lại.
- Chúa đáp họ lầm vì không hiểu Kinh Thánh và quyền phép Đức Chúa Trời.
- Người được sống lại như thiên sứ, không cưới gả; Đức Chúa Trời là Chúa của kẻ sống.
-
IV. Điều răng lớn nhất và Đấng Christ là con ai
- Yêu mến Chúa hết lòng là điều răng thứ nhất; yêu người lân cận như mình là điều thứ hai.
- Không ai làm trọn hai điều này, nên ai cũng cần một Cứu Chúa.
- Chúa hỏi: nếu Đa-vít gọi Đấng Christ là Chúa thì Ngài làm con Đa-vít thế nào? Đáp án là sự giáng sinh bởi nữ đồng trinh.
- Từ đó không ai dám hỏi Ngài nữa.
-
Kết luận
- Chúa Giê-xu là Vua của các vua; hãy học Lời Ngài để biết Ngài là ai.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45