Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-thi-ơ – Chương 2 Phần 2
Bố cục bài giảng
Bốn lời tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu được ứng nghiệm trọn vẹn và tự nhiên qua chuyện các nhà thông thái, vua Hê-rốt và hành trình của Giô-sép.
-
Mở đầu
- Ma-thi-ơ viết cho người Do Thái, nên chứng minh lời tiên tri ứng nghiệm.
-
I. Bốn lời tiên tri được ứng nghiệm
- Chúa sanh tại Bết-lê-hem, được gọi ra khỏi Ai Cập, có tiếng khóc tại Ra-ma, và được gọi là người Na-xa-rét.
- Sự ứng nghiệm khớp nhau như các mảnh ghép; cũng vậy với lời tiên tri về lần đến thứ hai của Chúa.
-
II. Các nhà thông thái đi tìm vua
- Kinh Thánh không nói có ba người; có thể là một đoàn đông đến từ Đông Phương.
- Họ thấy ngôi sao và đến Giê-ru-sa-lem hỏi vua người Giu-đa mới sanh; cả thành bối rối.
- Lời tiên tri của Ba-la-am về ngôi sao và cây phủ việt có thể đã dẫn họ.
-
III. Vua Hê-rốt và các thầy thông giáo
- Hê-rốt tham quyền, sợ mất ngôi, hỏi các thầy thông giáo nơi Đấng Christ sẽ sanh.
- Họ thuộc lòng lời tiên tri về Bết-lê-hem nhưng chỉ có kiến thức, không đi tìm Ngài.
- Hê-rốt giả bộ muốn thờ lạy để tìm giết con trẻ.
-
IV. Dâng lễ vật và hành trình của gia đình Giê-xu
- Ngôi sao dẫn đến tận nhà; họ thờ lạy Chúa Giê-xu, không thờ Ma-ri, và dâng vàng, nhũ hương, một dược.
- Vàng nói về vua, nhũ hương về đời sống thơm tho, một dược về sự chết của Ngài.
- Thiên sứ báo mộng; Giô-sép đem gia đình trốn sang Ai Cập, Hê-rốt giết các trẻ nhỏ ở Bết-lê-hem.
- Sau khi Hê-rốt chết, gia đình về ở Na-xa-rét, ứng nghiệm lời tiên tri.
-
Kết luận
- Mọi lời tiên tri được ứng nghiệm cho thấy lời Đức Chúa Trời là chân thật.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45