Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-thi-ơ – Chương 19
Bố cục bài giảng
Hôn nhân là ý định của Đức Chúa Trời, ly dị là hậu quả của tội lỗi; con trẻ được Chúa tiếp nhận, còn của cải có thể ngăn người ta theo Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 19:1-24 Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:1-4Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:23-24I Cô-rinh-tô 7
-
Mở đầu
- Chúa đến miền Giu-đê trên đường lên Giê-ru-sa-lem lần cuối.
- Nhiều người trong đoàn dân đông được Ngài chữa lành.
-
I. Hôn nhân và ly dị
- Người Pha-ri-si hỏi để thử Chúa; Ngài đưa họ về ý định ban đầu: một nam, một nữ, nên một thịt.
- Môi-se cho phép ly dị vì lòng cứng cỏi; ly dị là hậu quả của tội lỗi, không phải ý Chúa.
- Chỉ vì cớ ngoại tình mới được ly dị, và nguyên tắc này áp dụng cho tín đồ.
- Có người sống độc thân vì sự ban cho, vì hoàn cảnh, hoặc tự nguyện vì nước thiên đàng.
-
II. Chúa tiếp nhận con trẻ
- Hãy để con trẻ đến cùng Chúa; nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như chúng.
- Cần đem sứ điệp Tin Lành đến con trẻ và quan tâm đến sự đáp ứng của chúng khi đến tuổi hiểu biết.
- Ly dị ảnh hưởng nặng nề đến con cái; cha mẹ nên giữ gìn hôn nhân vì con.
-
III. Người trai trẻ giàu có
- Anh hỏi phải làm việc lành nào; Chúa dẫn anh nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất là lành.
- Chúa bảo anh bán hết gia tài rồi theo Ngài; anh buồn bã bỏ đi vì có nhiều của.
- Mỗi người cần xét điều gì đang ngăn cách mình với Đấng Christ.
- Người giàu vào nước Đức Chúa Trời khó như lạc đà chui qua lỗ kim; chỉ Chúa mới đổi mới được con người.
-
Kết luận
- Chẳng ai được cứu nhờ giàu có hay công đức; phải nhận biết mình là tội nhân.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45