Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-thi-ơ – Chương 13 Phần 3
Bố cục bài giảng
Các ngụ ngôn còn lại cho thấy Đấng Christ mua chuộc Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh bằng chính mình, và lòng không tin cản trở quyền năng Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 13:44-58 Rô-ma 11:1-2Xa-cha-ri 12:10Xa-cha-ri 13:1Giăng 3:16Rô-ma 6:23II Cô-rinh-tô 8:9Ê-sai 53:5Ê-phê-sô 5:27Khải-huyền 21Ma-thi-ơ 13:55-58
-
Mở đầu
- Tiếp tục các ngụ ngôn về nước thiên đàng trong Ma-thi-ơ 13.
-
I. Của báu giấu trong ruộng
- Của báu là dân Y-sơ-ra-ên, đám ruộng là thế gian, người mua ruộng là Chúa Giê-xu.
- Chúa đã trả bằng chính sự sống mình; Đức Chúa Trời chưa bỏ dân Ngài và sẽ có ngày họ nhìn lại Đấng họ đã đâm.
-
II. Viên ngọc châu quý giá
- Người lái buôn là Chúa Giê-xu, không phải tội nhân; sự cứu rỗi được ban không, không thể mua.
- Ngọc châu hình thành từ vết thương của con sò, tượng trưng Hội Thánh, và không thể mài giũa.
- Chúa bỏ tất cả để có Hội Thánh; cổng thành Giê-ru-sa-lem mới làm bằng ngọc châu.
-
III. Tay lưới và người chủ nhà
- Tay lưới thả xuống biển bắt đủ loại; đến ngày cuối của thời đại, thiên sứ chia kẻ ác với người công bình.
- Địa ngục là có thật vì Kinh Thánh đã nói; ví dụ: nghe báo bão thì phải lo chuẩn bị.
- Người chủ nhà lấy cả vật mới lẫn cũ trong kho ra, nhắc người dạy Lời Chúa.
-
IV. Chúa bị khước từ nơi quê nhà
- Dân Na-xa-rét chỉ coi Ngài là con người thợ mộc nên vấp phạm.
- Ngài không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ không có lòng tin.
- Lòng không tin giới hạn quyền năng Chúa trong gia đình, Hội Thánh và đời sống mỗi người.
-
Kết luận
- Lời mời tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa và dâng lời cầu nguyện xưng tội, xin được tha.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45