Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-thi-ơ – Chương 1 Phần 2
Bố cục bài giảng
Gia phổ của Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài là Đấng Christ, con cháu Đa-vít và Áp-ra-ham, và cho thấy ân điển cứu tội nhân.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 1:1-17 Sáng-thế Ký 5:1Rô-ma 5:12Giăng 3:3Giăng 10:1-2E-xơ-ra 2:62Sáng-thế Ký 22:18Ga-la-ti 3:16Sáng-thế Ký 38Giô-suê 2Hê-bơ-rơ 11:31Ru-tơ 2:10Giê-rê-mi 22:24-30Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-6
-
Mở đầu
- Gia phổ của Chúa Giê-xu mở đầu Tân Ước, chia làm ba phần.
- Nhiều người đọc lướt qua gia phổ, nhưng Đức Thánh Linh chép ra thì phải có điều quan trọng.
-
I. Tầm quan trọng của gia phổ
- Gia phổ đặt Chúa Giê-xu trong dòng Áp-ra-ham và trên ngôi Đa-vít.
- Kẻ thù thách thức nhiều điều nơi Ngài nhưng không bao giờ nghi ngờ gia phổ.
- Minh họa: người chăn chiên vào chuồng bằng cửa chính, không trèo qua lối khác.
- Hai quyển sách: dòng dõi A-đam đem đến sự chết, dòng dõi Chúa Giê-xu đem đến sự sống qua sự tái sinh.
-
II. Từ Áp-ra-ham đến Đa-vít, bốn người phụ nữ
- Gia phổ nêu tên bốn người phụ nữ ngoại bang, điều rất bất thường.
- Ta-ma, Ra-háp, Ru-tơ, vợ U-ri đều được ân điển Chúa đem vào dòng dõi Đấng Christ.
- Trình tự chung: đến với Chúa như tội nhân và đưa tay đức tin lên.
-
III. Từ Sa-lô-môn đến cuộc lưu đày
- Ma-thi-ơ lược bớt một số tên, cho thấy gia phổ được trích dẫn.
- Lời rủa sả trên Giê-cô-nia khiến hậu tự ông không được ngồi trên ngôi Đa-vít.
- Giô-sép là cha theo pháp lý; Ma-ri thuộc dòng Đa-vít qua Na-than.
-
IV. Từ lưu đày đến Chúa Giê-xu
- Câu 16 nói Giô-sép là chồng Ma-ri, Ma-ri sinh Chúa Giê-xu, nên Giô-sép không phải cha ruột.
- Ba nhóm mười bốn đời tóm lược lịch sử Cựu Ước.
-
Kết luận
- Hãy xem lại dòng dõi thuộc linh của mình và trung tín thờ phượng Chúa để con cháu được phước.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45