Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lu-ca – Chương 7
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu chữa lành, khiến kẻ chết sống lại, đáp lời Giăng Báp-tít và tha tội cho người đàn bà có lòng yêu mến nhiều.
-
I. Đức tin của thầy đội
- Viên sĩ quan La Mã yêu dân Do Thái và cất nhà hội cho họ, nhưng tự thấy mình không xứng đáng.
- Ông tin Chúa chỉ cần phán một lời thì đầy tớ được lành; Chúa lấy làm lạ về đức tin ấy.
-
II. Con trai người đàn bà góa ở Na-in
- Chúa động lòng thương người mẹ góa mất đứa con trai một, rờ quan tài và truyền cho người trẻ chờ dậy.
- Chúa kêu người chết bằng tiếng phán; sau này tiếng Ngài cũng sẽ kêu những người chết trong Đấng Christ khi Hội Thánh được cất lên.
-
III. Chúa và Giăng Báp-tít
- Giăng ở trong tù sai môn đồ hỏi Chúa có phải Đấng phải đến; Chúa trả lời bằng các việc Ngài làm, ứng nghiệm lời Ê-sai.
- Chúa kêu gọi Giăng tin cậy dù chưa hiểu hết.
- Chúa ngợi khen Giăng là người dọn đường, và trách giới lãnh đạo tôn giáo cứ phàn nàn bất kể cách nào.
-
IV. Bữa tiệc tại nhà người Pha-ri-si
- Người đàn bà tội lỗi khóc, lấy tóc chùi chân Chúa và xức dầu thơm.
- Minh họa: hai người mắc nợ, người được tha nhiều thì yêu mến nhiều.
- Si-môn không làm các nghi thức tiếp khách thông thường, nhưng lại chê bai người khác.
-
Kết luận
- Người nhận biết tội, ăn năn và tin cậy Chúa sẽ được tha.
- Chúa phán: đức tin ngươi đã cứu ngươi, hãy đi bình an.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45