Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lu-ca – Chương 18
Bố cục bài giảng
Hãy cầu nguyện luôn với lòng khiêm nhường và đức tin, đến với Chúa như trẻ nhỏ và dám từ bỏ mọi chướng ngại để theo Ngài.
-
Mở đầu
- Hai ẩn dụ về sự cầu nguyện, Chúa chúc phước cho trẻ em, chàng quan giàu, lời báo trước về thương khó và người mù Giê-ri-cô.
-
I. Cầu nguyện luôn, chớ mỏi mệt
- Trong những ngày khó khăn, con người sợ hãi hay cầu nguyện.
- Cầu nguyện là thái độ của cả đời sống; Đức Thánh Linh giúp khi ta không đủ lời.
- Minh họa: quan án không công bình và bà góa. Chúa tương phản: Đức Chúa Trời không như quan án ấy, Ngài muốn nghe và trả lời.
-
II. Người Pha-ri-si và người thâu thuế
- Người Pha-ri-si kể công mình và khinh người khác, như độc tấu một mình.
- Người thâu thuế đấm ngực xin thương xót vì là kẻ có tội.
- Người thâu thuế được xưng công bình; ai tự hạ sẽ được nhắc lên.
-
III. Trẻ em và chàng quan giàu
- Chúa mời trẻ nhỏ đến, ai không nhận nước Đức Chúa Trời như trẻ nhỏ sẽ không được vào.
- Chàng quan giữ điều răng bề ngoài nhưng để của cải ngăn cách mình với Chúa.
- Điều người ta không làm được, Đức Chúa Trời làm được.
-
IV. Báo trước thương khó và người mù Giê-ri-cô
- Chúa nói lần nữa về việc bị nộp, bị giết và sống lại; các môn đồ chưa hiểu.
- Người mù kêu cầu Con vua Đa-vít, được sáng mắt nhờ đức tin và đi theo Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45