Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 13

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Lê-vi Ký #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Bệnh phung là hình bóng của tội lỗi; Đức Chúa Trời kiên nhẫn ban cơ hội ăn năn, và Chúa Giê-xu là Thầy thuốc có quyền chữa lành cũng như tha tội.

  1. I. Ba đặc điểm cuối của bệnh phung

    • Gây buồn rầu, bất an: người đời tìm vui thú để quên nỗi trống vắng, cuối cùng đến chỗ chai lì lương tâm.
    • Có tính lây lan: tội nhân chỉ sinh thêm tội nhân; bản chất con người không cải tiến được mà phải được biến đổi thành bản chất mới.
    • Phân cách khỏi Đức Chúa Trời: người ô uế không được vào thành Giê-ru-sa-lem mới.
    • Chúa Giê-xu, Thầy thuốc tối cao, khám và tuyên bố mọi người đều ô uế để chúng ta đến xin Ngài thanh tẩy.
  2. II. Đức Chúa Trời kiên nhẫn: giam bảy ngày (câu 4-8)

    • Thầy tế lễ không vội kết luận mà giam người nghi bệnh bảy ngày, rồi bảy ngày nữa.
    • Đức Chúa Trời nhẫn nhục, không muốn ai chết mất nhưng muốn mọi người ăn năn; Ngài nhốt mọi người trong tội để thương xót hết thảy.
    • Chúng ta không nên vội kết án người khác; lời cáo trách trưởng lão cần có hai ba người làm chứng.
    • Khi vết tái đi, người ấy được tuyên bố sạch; Chúa Giê-xu đã rờ người phung làm cho sạch và có quyền tha tội.
    • Nếu vết lan ra thì bị tuyên bố ô uế; người chỉ tuyên xưng đổi mới nhưng tội cũ bùng lên thì chưa thật sự thuộc về Chúa.
  3. III. Bệnh phung đã lâu năm (câu 9-17)

    • Bệnh phung cũ là trường hợp rõ ràng, không cần giam xét: có tội nhân cứng cỏi bị tội lỗi trói buộc; có người đạo đức bề ngoài nhưng không nhận mình bệnh.
    • Khi phung phủ kín toàn thân thì được tuyên bố sạch: không tội nhân nào là vô vọng khi đến với Chúa.
    • Dấu hiệu thật của bệnh là thịt sống đỏ, hình ảnh của xác thịt; xác thịt không thể đẹp lòng Chúa, chỉ điều do Đức Thánh Linh mới được chấp nhận.
  4. Kết luận

    • Chúa Giê-xu chữa lành cả thân thể lẫn linh hồn; Ngài mời những kẻ mệt mỏi, gánh nặng đến cùng Ngài để được yên nghỉ.

Bài liên quan