Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 9 Phần 2
Bố cục bài giảng
Một thiên sứ mạnh mẽ cầm cuốn sách nhỏ tuyên bố đất và biển thuộc về Chúa Jêsus và thề rằng sự chậm trễ sẽ không còn nữa.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 10:1-6 Khải-huyền 5:1-2Lê-vi Ký 25:23Thi-thiên 24:1Thi-thiên 8:4-8Hê-bơ-rơ 6:13Ma-thi-ơ 24:22Giăng 1:1-3
-
Mở đầu
- Đoạn 10 là phần xen giữa kèn thứ sáu và thứ bảy, giới thiệu một thiên sứ mạnh mẽ và hai chứng nhân.
-
I. Thiên sứ mạnh mẽ
- Có người cho đây là Đấng Christ; diễn giả cho rằng đây là thiên sứ, đại sứ đặc biệt của Ngài.
- Mây bao bọc, mống trên đầu nhắc giao ước, mặt như mặt trời, chân như trụ lửa.
- Thiên sứ này báo trước sự đến lần thứ hai của Chúa Jêsus.
-
II. Cuốn sách nhỏ
- Cuốn sách nhỏ có lẽ là cuốn sách bảy ấn, giấy chủ quyền của đất.
- Thiên sứ đặt một chân trên biển, một chân trên đất, tuyên bố cả hai thuộc về Chúa.
- Đất không bán đứt, vì đất thuộc về Đức Chúa Trời; con người chỉ được giao quyền quản trị.
- Sách gọi là nhỏ vì thời kỳ đại nạn không còn kéo dài.
-
III. Bảy tiếng sấm
- Bảy tiếng sấm là tiếng Đức Chúa Trời; Giăng được lệnh niêm phong, không chép lại.
- Mọi điều khác trong sách đều được mở ra, nên không ai biết nội dung này.
- Những suy đoán về bảy tiếng sấm đều vô căn cứ; có những điều Chúa không cho ta biết.
-
IV. Lời thề của thiên sứ
- Thiên sứ chỉ Đấng hằng sống mà thề, nên không thể là Đức Chúa Trời hay Chúa Jêsus.
- Chúa Jêsus là Đấng sáng tạo muôn vật và có từ đời đời.
- Câu 'không còn có thì giờ nào nữa' nghĩa là không còn chậm trễ.
-
Kết luận
- Đây là lời yên ủi cho các thánh đồ trong đại nạn: Chúa sẽ sớm trở lại.
- Chúng ta chờ đợi tiếng kèn cất hội thánh lên và đứng vững trong Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45