Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 7 Phần 3
Bố cục bài giảng
Vô số người dân ngoại được cứu ra khỏi cơn đại nạn bởi huyết Chiên Con; họ không phải là hội thánh, và sự cứu rỗi chỉ nhờ ân điển qua đức tin.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 7:9-17 Ma-thi-ơ 24:13Ma-thi-ơ 24:21I Cô-rinh-tô 10:32Giăng 14:2-3I Cô-rinh-tô 15:1-4Ê-phê-sô 1:7Giăng 10:16
-
Mở đầu
- Đoạn 7 gồm ba phần: sự tạm ngưng giữa ấn thứ sáu và thứ bảy, một trăm bốn mươi bốn ngàn người Y-sơ-ra-ên, và đám đông dân ngoại được cứu.
-
I. Đám đông không ai đếm được
- Họ thuộc mọi nước, mọi dân tộc, mặc áo trắng, tay cầm nhành chà là, đứng trước ngôi và Chiên Con.
- Các chứng nhân trong đại nạn làm được nhiều hơn hội thánh qua hai ngàn năm.
- Họ bền chí đến cùng nhờ sự đóng ấn của Đức Thánh Linh.
- Áo trắng là sự công bình của Đấng Christ.
-
II. Cả vũ trụ thờ phượng
- Thiên sứ, trưởng lão và bốn sinh vật sấp mặt thờ lạy Đức Chúa Trời.
- Thiên sứ ngợi khen Chúa về mỹ đức Ngài nhưng không tạ ơn về sự cứu rỗi, vì họ không phải tội nhân được cứu.
- Người được cứu không chỉ gồm nhóm hay hệ phái của mình.
-
III. Họ là ai?
- Vị trưởng lão nói họ ra khỏi cơn đại nạn; họ không phải là hội thánh.
- Kinh Thánh chia nhân loại thành người Do Thái, dân ngoại và hội thánh; hội thánh đã ở với Chúa.
- Phúc âm là việc Đức Chúa Trời làm cho ta: Đấng Christ chết, chôn và sống lại; nhận bởi đức tin như một món quà.
- Minh họa: nhận quà Giáng Sinh, không trả tiền lại.
-
IV. Sự che chở của Đức Chúa Trời
- Họ hầu việc Chúa trong đền thờ; hội thánh không có đền thờ trên thiên đàng.
- Họ không còn đói khát, và Đức Chúa Trời lau hết nước mắt.
- Họ là những chiên khác mà Chúa Jêsus đã nhắc đến.
-
Kết luận
- Chúng ta là dân ngoại được cứu bởi ân điển lớn lao của Chúa; chỉ biết ca ngợi và tiếp nhận ân điển ấy.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45