Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 3 Phần 1
Bố cục bài giảng
Thư gửi Hội Thánh Sạc-đe: có tiếng là sống mà là chết, hãy tỉnh thức chờ Chúa trở lại; người thắng được áo trắng và tên không bị xóa khỏi sách sự sống.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 3:1-6 Tít 2:13Lu-ca 12:32Giăng 10:28Sáng-thế Ký 5:1Ma-thi-ơ 1:1Khải-huyền 13:8Khải-huyền 17:8Khải-huyền 20:12-15Khải-huyền 21:27Khải-huyền 22:19
-
Mở đầu
- Sạc-đe tiêu biểu cho Hội Thánh Cải Chánh, khoảng năm 1517 đến 1800.
- Cuộc Cải Chánh mở đầu một thời kỳ truyền giáo lớn trong lịch sử Hội Thánh.
-
I. Thành Sạc-đe
- Thành xây trên cao nguyên dốc đứng, chỉ có một lối lên từ phía nam.
- Thành giàu có, nổi tiếng với nghề dệt thảm và tiền kim loại đúc đầu tiên.
- Có đền thờ thần Si-bên và A-pô-lô.
-
II. Có tiếng là sống nhưng là chết (câu 1)
- Chúa là Đấng có bảy Thần của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao.
- Hội Thánh cần Đức Thánh Linh làm việc bên trong và mối tương giao thân mật với Chúa.
- Nhiều Hội Thánh chỉ còn hình thức, trong khi Cải Chánh đã khôi phục sự xưng công bình bởi đức tin.
-
III. Hãy tỉnh thức và ăn năn (câu 2-3)
- Minh họa: Sạc-đe hai lần thất thủ vì lính canh ngủ, chỉ canh một lối vào.
- Chúa có thể đến bất cứ lúc nào nên Hội Thánh phải luôn tỉnh thức.
- Cần giữ lại lẽ thật đã nhận, nhất là thẩm quyền Lời Chúa và sự xưng công bình bởi đức tin.
-
IV. Số ít còn sót lại và người thắng (câu 4-6)
- Vẫn còn những người không làm ô uế áo mình, được mặc áo trắng đi cùng Chúa.
- Những người lớn lao như Lu-thơ, Cal-vin, Wesley, Livingstone được Chúa dùng.
- Người thắng nhờ huyết Chúa, tên không bị xóa khỏi sách sự sống.
- Người đã được cứu không thể mất sự cứu rỗi, vì Chúa giữ đến cuối cùng.
-
Kết luận
- Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45