Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 21 Phần 2
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời sẽ ở với dân Ngài, lau ráo nước mắt, làm mới mọi sự; người thắng làm con Ngài, còn kẻ khước từ chịu sự chết thứ hai.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 21:3-11 Giăng 1:12Giăng 1:14Ê-sai 9:7Ma-thi-ơ 5:6I Giăng 5:4Rô-ma 8:16-17I Giăng 3:2Giăng 14:2Rô-ma 5:2Hê-bơ-rơ 2:10Giăng 9:5
-
Mở đầu
- Nhắc lại phần trước về trời mới, đất mới và Giê-ru-sa-lem mới.
- Hôm nay tìm hiểu tiếp về thời đại mới.
-
I. Đức Chúa Trời ở giữa loài người (câu 3-4)
- Đền tạm của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu, Ngôi Lời đã trở nên xác thịt.
- Ngài lau ráo nước mắt; không còn sự chết, tang chế, kêu la hay đau đớn.
- Điều quý nhất là Đức Chúa Trời ở với chúng ta, không phải vàng hay vật liệu của thành.
-
II. Ta làm mới lại muôn vật (câu 5-7)
- Chúa làm mới mọi sự, cho chúng ta bắt đầu lại và tăng trưởng không ngừng.
- Chúa là An-pha và Ô-mê-ga, ban nước suối sự sống nhưng không.
- Người thắng bởi đức tin được làm con và thừa kế mọi sự cùng Đấng Christ.
-
III. Số phận kẻ khước từ (câu 8)
- Tội lỗi không thể vào sáng tạo mới; hồ lửa là hình phạt đời đời.
- Sự chết thứ hai không có sự sống lại lần thứ ba, là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời.
- Lời mời gọi tin nhận Chúa Giê-xu để được tha tội và sự sống đời đời.
-
IV. Giê-ru-sa-lem mới, nhà của cô dâu (câu 9-11)
- Thành từ trời đến, không phải thành trống mà có dân cư là cô dâu Chiên Con.
- Thành ở giữa không trung, làm trung tâm của sáng tạo mới.
- Thành chói sáng vinh hiển Đức Chúa Trời, là nguồn sáng, giống ngọc bích.
-
Kết luận
- Chúng ta hướng về cảnh tốt đẹp Chúa đã dành sẵn cho người thuộc về Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45