Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 20 Phần 3
Bố cục bài giảng
Trước tòa án lớn và trắng không ai được cứu bởi việc làm; chỉ ai nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa mới thoát khỏi sự chết thứ hai.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 20:11-15 Giăng 5:22-29Ê-phê-sô 2:8II Cô-rinh-tô 5:9-10Lu-ca 16:19-31Ê-phê-sô 4:8-10Ô-sê 13:14I Cô-rinh-tô 15:26Khải-huyền 21:1
-
Mở đầu
- Sa-tan bị nhốt một ngàn năm, được thả ra, nổi loạn lần nữa rồi bị hủy diệt đời đời.
- Phần cuối đoạn 20 nói về tòa án lớn và trắng.
-
I. Tòa án lớn và trắng (câu 11)
- Mọi người hư mất của mọi thời đại sống lại lần thứ nhì để bị xét xử.
- Trời đất đều trốn khỏi mặt Đấng ngồi trên ngôi, là Chúa Giê-xu, được Cha giao quyền phán xét.
- Minh họa: bó hoa héo cháu tặng bà, nói lên việc làm nhỏ nhoi không thể đứng trước Chúa.
- Cần mặc lấy sự công bình của Chúa Giê-xu.
-
II. Các sách và sách sự sống (câu 12-13)
- Mỗi người bị xét tùy công việc mình làm; đời sống như cuộn băng được chiếu lại.
- Không ai qua được nhờ việc làm, chỉ nhờ ân điển bởi đức tin.
- Người tin Chúa không bị xét ở đây nhưng nhận phần thưởng trước tòa Đấng Christ.
- Biển và mồ mả đều trả lại người chết; Chúa có quyền làm họ sống lại.
-
III. Âm phủ, sự chết thứ hai và hồ lửa (câu 14-15)
- Âm phủ là nơi chờ đợi; sau phán xét, người hư mất bị ném vào hồ lửa.
- Minh họa: người giàu và La-xa-rơ cho thấy nơi an ủi và nơi đau đớn bị ngăn cách.
- Sự chết thứ hai là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời; sự chết, kẻ thù cuối cùng, bị tiêu diệt.
-
Kết luận
- Chỉ có một con đường: nhận mình có tội và tin Chúa Giê-xu để được tha thứ.
- Đức Chúa Trời không muốn ai phải chết trong hồ lửa; hãy ăn năn và quay về với Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45