Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 11 Phần 3
Bố cục bài giảng
Con trai của người đàn bà là Chúa Jêsus, Mi-ca-ên đánh đuổi Sa-tan khỏi trời, và chúng ta cần nhận biết đúng kẻ thù mình.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 12:5-9 Thi-thiên 2:9Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11Hê-bơ-rơ 12:2Ga-la-ti 4:4-5Gióp 1:6-7Xa-cha-ri 3:1-3Lu-ca 22:31Giu-đe 9Đa-ni-ên 10:13Đa-ni-ên 12:1Lu-ca 10:18I Giăng 2:1I Phi-e-rơ 5:8II Cô-rinh-tô 4:4
-
Mở đầu
- Nhắc lại hai nhân vật đầu: người đàn bà và con rồng đỏ.
- Hôm nay xem nhân vật thứ ba và thứ tư trong Khải-huyền 12.
-
I. Con trai của người đàn bà
- Con trai ấy là Chúa Jêsus, Đấng sẽ dùng cây gậy sắt cai trị muôn dân.
- Việc được cất lên nơi ngôi Đức Chúa Trời chỉ sự thăng thiên; hiện nay Ngài đang cầu thay cho Hội Thánh.
- Người đàn bà là dân Y-sơ-ra-ên, được Chúa chuẩn bị chỗ ẩn náu; Kinh Thánh không nói rõ nơi nào.
-
II. Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên đánh đuổi Sa-tan
- Có cuộc chiến trên trời; Sa-tan và các sứ nó bị quăng xuống đất.
- Sa-tan từng được đến trước mặt Chúa, nay không còn chỗ trên trời.
- Mi-ca-ên là thiên sứ đặc biệt coi sóc dân Y-sơ-ra-ên.
-
III. Nhận diện Sa-tan
- Con rắn xưa: kẻ lừa dối từ vườn Ê-đen.
- Ma quỷ: kẻ kiện cáo; nhưng chúng ta có Đấng biện hộ là Chúa Jêsus.
- Kẻ thù như sư tử rống; nó dỗ dành cả thiên hạ, kể cả mạo làm thiên sứ sáng láng.
- Nó lừa dối con người về Đức Chúa Trời, về chính mình, về thế gian và về Tin Lành.
-
Áp dụng
- Phải cẩn thận đề phòng để khỏi bị Sa-tan dẫn dụ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45