Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 11 Phần 1
Bố cục bài giảng
Hai người làm chứng bị con thú giết, được sống lại và thăng thiên; kèn thứ bảy báo các nước thế gian thuộc về Chúa và Đấng Christ, và Ngài sẽ trị vì đời đời.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 11:7-19 Khải-huyền 20:4-6Khải-huyền 12:12Khải-huyền 20:11-15Ma-thi-ơ 24:22Ma-thi-ơ 27:51-52Thi-thiên 2:1-3Ma-thi-ơ 6:10Rô-ma 8:7I Phi-e-rơ 5:8Giê-rê-mi 31:31-34Hê-bơ-rơ 8:8-13
-
Mở đầu
- Nhắc lại Khải-huyền 11:1-6: đo đền thờ và hai người làm chứng, rồi tiếp tục từ câu 7.
-
I. Hai người làm chứng bị giết
- Khi làm chứng xong, con thú từ vực sâu lên chiến thắng và giết họ; đó là chiến thắng tạm thời của bóng tối.
- Thây họ bị bỏ trên đường phố Giê-ru-sa-lem, gọi bóng là Sô-đôm và Ê-díp-tô, nơi Chúa bị đóng đinh.
- Cả thế gian thấy thây họ ba ngày rưỡi qua truyền thông, và vui mừng, gửi quà cho nhau.
-
II. Sống lại và thăng thiên
- Sau ba ngày rưỡi, hơi sống từ Đức Chúa Trời nhập vào, họ đứng thẳng dậy; người xem kinh hãi.
- Có tiếng từ trời gọi họ lên; họ lên trời trong đám mây trước mắt kẻ thù.
- Họ dự phần vào sự sống lại thứ nhất.
-
III. Động đất và khốn nạn thứ hai
- Một cơn động đất lớn, một phần mười thành đổ, bảy ngàn người chết, kẻ còn lại thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời.
- Số người chết trong đại nạn rất lớn, nên Chúa phán những ngày ấy sẽ được giảm bớt.
- Khốn nạn thứ hai qua; khốn nạn thứ ba sẽ đến sau đó.
-
IV. Kèn thứ bảy và đền thờ trên trời mở ra
- Nước thế gian thuộc về Chúa và Đấng Christ, Ngài trị vì đời đời; 24 trưởng lão sấp mặt thờ lạy.
- Các dân giận dữ vì bản tính xác thịt không phục Chúa, nhưng cơn thịnh nộ Ngài đã đến, giờ phán xét kẻ chết và ban thưởng.
- Đền thờ trên trời mở ra, Hòm giao ước hiện ra, nhắc đến sự thành tín của Chúa với Y-sơ-ra-ên.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45