Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 10 Phần 2
Bố cục bài giảng
Lời Chúa, nhất là lời tiên tri, ngọt trong miệng nhưng đắng trong bụng; hãy để Lời ấy tác động, làm thánh đời sống mình, và phó thác điều Chúa chưa tỏ.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 10:5-11 Khải-huyền 6:10Hê-bơ-rơ 6:13Giăng 1:1-3Giăng 8:58Cô-lô-se 1:16Ma-thi-ơ 24:22Ma-thi-ơ 6:10Giê-rê-mi 15:16Ê-xê-chi-ên 3:1-3Thi-thiên 119:103Châm-ngôn 16:24Sáng-thế Ký 18:17I Giăng 3:3
-
Mở đầu
- Nhắc lại thiên sứ mạnh mẽ cầm quyển sách nhỏ, đứng trên biển và trên đất, và bảy tiếng sấm bị niêm phong.
-
I. Thiên sứ thề: không còn chậm trễ
- Thiên sứ thề bởi Đấng sống đời đời đã dựng nên muôn vật, nên không phải là Chúa Giê-xu.
- Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa; Đức Chúa Trời không thề bởi ai lớn hơn.
- Lời thề báo cho các thánh trong cơn đại nạn biết sẽ không còn chậm trễ lâu nữa.
-
II. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời
- Khi kèn thứ bảy thổi, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được trọn.
- Nhiều câu hỏi về điều ác và sự im lặng của Chúa chưa có lời giải đáp lúc này.
- Điều Chúa đã tỏ thì tìm hiểu rõ ràng, điều Ngài niêm phong thì chớ suy đoán.
- Hãy đặt tay mình trong tay Chúa và đi theo Ngài qua mọi tối tăm.
-
III. Ăn quyển sách nhỏ
- Giăng nghe lệnh từ trời, lấy và nuốt quyển sách: ngọt như mật trong miệng, đắng trong bụng.
- Ăn sách là tiếp nhận Lời Chúa, như Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên đã làm.
- Lời Chúa ngọt khi biết điều Ngài sẽ làm, nhưng đắng khi biết sự phán xét sẽ đến.
-
IV. Lời tiên tri và đời sống thánh khiết
- Nhiều người học lời tiên tri vì tò mò, nhưng chán khi Lời đòi hỏi đời sống thánh khiết.
- Học lời tiên tri mà sống ô uế sẽ dẫn đến giải nghĩa sai.
- Minh họa: có nơi người ta thích nghe về kẻ chống Chúa hơn là nghe về Đấng Christ.
-
Kết luận
- Giăng còn phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng, nhiều vua.
- Hãy để Lời Chúa sửa dạy mình, đừng xa Lời; học Khải-huyền để vững đức tin và gần Chúa hơn.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45