Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 1 Phần 3
Bố cục bài giảng
Đấng Christ vinh hiển phán xét Hội Thánh nhưng bảo chúng ta đừng sợ, vì Ngài là Đấng trước hết, sau cùng, đã chết và sống lại, cầm chìa khóa sự chết và âm phủ.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 1:14-20 Đa-ni-ên 7:9Hê-bơ-rơ 4:12Giăng 15:14Thi-thiên 90:2Rô-ma 8:34Công-vụ các Sứ-đồ 26:13Giu-đe 1:13Khải-huyền 2:5
-
I. Chân đèn vàng và công tác tra xét
- Chân đèn tượng trưng Đấng Christ, ngọn đèn tượng trưng Đức Thánh Linh.
- Như thầy tế lễ cả sửa tim đèn, Chúa đang tỉa sửa tín hữu để sinh nhiều trái và sáng hơn.
- Người không tỏa ánh sáng có thể bị Ngài đặt qua một bên.
-
II. Dung mạo Đấng Christ vinh hiển
- Đầu và tóc trắng như tuyết: sự hiện hữu đời đời của Ngài.
- Mắt như ngọn lửa: Ngài biết rõ mọi đời sống; chân như đồng sáng: sự phán xét.
- Tiếng như nước lớn, tay cầm bảy ngôi sao, miệng ra gươm hai lưỡi là Lời Chúa, mặt như mặt trời.
- Hội Thánh hay tìm cách né tránh sự cáo trách của Ngài.
-
III. Chớ sợ, Ta là Đấng trước hết và sau cùng
- Giăng ngã xuống như chết khi thấy Chúa vinh hiển; ta không thể đến với Ngài cách suồng sã.
- Bốn lý do không sợ: Ngài đời đời; đã chết và sống lại; hằng sống; cầm chìa khóa sự chết và âm phủ.
- Không ai kết án được người mà Đấng Christ đã chết thay.
-
IV. Bố cục sách và ý nghĩa các biểu tượng
- Câu 19 chia sách ba phần: điều đã thấy, điều hiện có (Hội Thánh, đoạn 2-3), điều sẽ đến (đoạn 4-22).
- Bảy ngôi sao là sứ giả của bảy Hội Thánh; bảy chân đèn là bảy Hội Thánh.
- Chớ chú ý quá nhiều đến các con thú; hãy nhìn vào Chúa Giê-xu.
-
Kết luận
- Qua đoạn 1, chúng ta thấy rõ Đấng Christ trong sự vinh hiển.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45