Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Sử Ký – Chương 25-26
Bố cục bài giảng
Vua A-ma-xia và vua Ô-xia khởi đầu tốt nhưng sa ngã vì không nghe lời Chúa và vì kiêu ngạo; mỗi người chịu trách nhiệm về tội mình.
Kinh Thánh: 📖 II Sử-ký 25:1-26:23 Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:16Ê-sai 6:1I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13I Cô-rinh-tô 15:55Giăng 14:6I Cô-rinh-tô 11:31
-
Mở đầu
- Hai chương này nói về vua A-ma-xia và vua Ô-xia.
-
I. Vua A-ma-xia
- Ông làm điều thiện nhưng lòng không trọn lành; chỉ xử tử những kẻ giết cha, không giết con cái họ.
- Mỗi người bị xét đoán bởi tội của chính mình, và được cứu bởi đức tin của chính mình.
- Ông vâng lời người của Chúa mà cho quân Y-sơ-ra-ên mướn về, rồi thắng người Ê-đôm.
- Ông thờ thần của Ê-đôm, từ chối lời tiên tri, thua Giô-ách vua Y-sơ-ra-ên và bị giết.
-
II. Vua Ô-xia được thành công
- Lên ngôi năm mười sáu tuổi, trị vì năm mươi hai năm, tìm kiếm Chúa và được Ngài ban cho may mắn.
- Ông thắng người Phi-li-tin, xây tháp, lập đạo binh mạnh và chế tạo máy bắn tên, bắn đá.
- Ô-xia là vua tốt nhưng không có cuộc phục hưng nào trong thời ông.
-
III. Kiêu ngạo và bệnh phung
- Thành công sinh kiêu ngạo; Ô-xia vào đền thờ xông hương, là việc chỉ dành cho thầy tế lễ dòng A-rôn.
- Khi nổi giận với các thầy tế lễ, ông bị bệnh phung nơi trán ngay lập tức.
-
IV. Cái chết của Ô-xia
- Ô-xia sống cách ly, con trai là Giô-tham quản lý việc nước; tiên tri Ê-sai được gọi vào lúc ông qua đời.
- Tội của ông là tự phụ, muốn đến với Chúa bằng cách riêng, không theo cách của Chúa.
- Chúa sửa phạt con cái Ngài; cái chết của tín hữu là sự giải thoát êm ả.
-
Kết luận
- Người tin Chúa an ủi nhau khi tiễn biệt người thân về với Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45