Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Sa-mu-ên – Chương 8-9
Bố cục bài giảng
Đa-vít củng cố vương quốc, và lòng nhân hậu ông dành cho Mê-phi-bô-sết là hình ảnh ân điển Chúa đón nhận kẻ tật nguyền vì cớ Con Ngài.
Kinh Thánh: 📖 II Sa-mu-ên 9:1-13 II Sa-mu-ên 8:1-18Rô-ma 3:15-16Giê-rê-mi 17:9Hê-bơ-rơ 10:17Ma-thi-ơ 9:1-8Ma-thi-ơ 11:28I Cô-rinh-tô 13:7-8
-
Mở đầu
- Đa-vít đã dời đô về Giê-ru-sa-lem, rước hòm giao ước, và tiếp tục mở rộng bờ cõi.
-
I. Đa-vít làm vững vương quốc
- Đa-vít thắng người Phi-li-tin, Mô-áp, Sy-ri, Ê-đôm, Am-môn; lãnh thổ rộng nhất.
- Ông dâng vàng bạc chiến lợi phẩm cho Đức Giê-hô-va.
- Ông cai trị công bình, lập các quan chức trong triều đình; đó là thời kỳ bình an.
-
II. Đa-vít nhân từ với Mê-phi-bô-sết
- Theo thói thường, vua mới giết con cháu vua trước; Đa-vít lại hỏi còn ai của nhà Sau-lơ để làm ơn vì Giô-na-than.
- Mê-phi-bô-sết, què hai chân, đến mọp xuống, nhưng nhận lời hứa: được trả lại đất và ăn chung bàn với vua.
- Si-ba được giao việc canh tác để nuôi chủ.
-
III. Những bài học thuộc linh
- Mọi người đều là người què trước mặt Chúa, chân vấp ngã và lòng xấu xa; chỉ nhờ Chúa Giê-xu mới được đón nhận.
- Chúa nhận chúng ta vì cớ Con Ngài, như Đa-vít nhận Mê-phi-bô-sết vì Giô-na-than.
- Đa-vít không nhắc đến tật nguyền của chàng: Chúa tha tội và không còn nhớ nữa.
- Khi ngồi chung bàn, hãy nói về Chúa Giê-xu và dùng lời tốt lành khích lệ nhau.
- Tình yêu thương dung thứ mọi sự; chỉ Chúa Giê-xu mới chữa người què đi được.
-
Kết luận
- Hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi, giữ sự hiệp một.
- Chúa vẫn mời kẻ mệt mỏi, gánh nặng đến cùng Ngài để được yên nghỉ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45