Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Sa-mu-ên – Chương 24
Bố cục bài giảng
Đa-vít phạm tội khi nương cậy vào số lượng dân, nhưng đức tin ông không mất: ông phó mình trong tay Chúa và dâng của lễ tốt nhất.
-
Mở đầu
- Phần cuối sách nói về các dũng sĩ của Đa-vít và tội kiểm kê dân số.
-
I. Các dũng sĩ của Đa-vít
- Nhiều người đến với Đa-vít lúc ông lưu vong: kẻ mắc nợ, kẻ cay đắng, kẻ bị bắt bớ.
- Ai đến với Đấng Christ cũng được tha tội và có đời sống mới.
- Các dũng sĩ đứng giữa ruộng đậu chống quân Phi-li-tin, liều mình múc nước giếng Bết-lê-hem.
- Đa-vít không uống mà đổ ra dâng Chúa; Bê-na-gia cũng nổi tiếng vì đánh sư tử giữa tuyết.
-
II. Tội kiểm kê dân số
- Đa-vít sai Giô-áp đếm dân, cho thấy ông thiếu lòng tin cậy nơi Chúa.
- Đức tin dựa trên nền tảng vững chắc là Đấng Christ, không dựa trên số lượng.
- Cảnh báo: Hội Thánh chỉ chú trọng số lượng và ngân quỹ mà quên chiến thắng thuộc linh.
-
III. Ba hình phạt và lòng tin của Đa-vít
- Bị lương tâm cắn rứt, Đa-vít xưng tội; tiên tri Gát đưa ra ba hình phạt để ông chọn.
- Đa-vít chọn rơi vào tay Chúa vì lòng thương xót Ngài lớn, không rơi vào tay loài người.
- Dịch hạch giết dân; Đa-vít xin Chúa trừng phạt mình thay đàn chiên.
- Chúa sửa phạt người Ngài yêu; chỉ Chúa mới lau nước mắt và chữa lành lòng tan vỡ.
-
IV. Mua sân đập lúa của A-ra-na
- Đa-vít từ chối nhận không sân đập lúa của A-ra-na, trả năm mươi siếc-lơ bạc để lập bàn thờ.
- Ông nói: không dâng cho Chúa của lễ không tốn kém gì; tai vạ chấm dứt.
- Nơi này sau là nền đền thờ.
-
Kết luận
- Nhìn lại hai sách Sa-mu-ên: Sa-mu-ên là quan xét cuối cùng và tiên tri đầu tiên; Sau-lơ bắt đầu tốt nhưng sa ngã; Đa-vít tin cậy Chúa, biết ăn năn.
- Chúa lập cho dòng Đa-vít một ngôi nước vững bền.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45