Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Sa-mu-ên – Chương 22-23

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh II Sa-mu-ên #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Nhìn lại cuộc đời, Đa-vít ca ngợi Chúa là hòn đá, đồn lũy và Đấng giải cứu, và nương cậy giao ước đời đời Ngài lập vì ân điển.

  1. Mở đầu

    • Bài ca của Đa-vít, tương tự Thi-thiên 18, được viết lúc cuối đời khi ông nhìn lại bàn tay Chúa dẫn dắt.
    • Đấng đã dẫn dắt ta đến nay sẽ tiếp tục dẫn ta vào tương lai.
  2. I. Chúa là hòn đá, đồn lũy và Đấng giải cứu

    • Chúa là nơi nương náu, cái khiên, ngọn tháp cao cho ta nhìn xa.
    • Trong cơn hoạn nạn Đa-vít kêu cầu, và Chúa ra tay cứu khỏi kẻ thù mạnh hơn ông.
    • Chúa đáp lại theo lòng người: thương xót kẻ thương xót, nghiêm nhặt với kẻ trái nghịch.
  3. II. Chúa ban sức và chiến thắng

    • Chúa là ngọn đèn, ban sức cho tay chân chiến đấu.
    • Sự hiền từ của Chúa làm Đa-vít nên cao trọng; kẻ không có Chúa kêu cầu mà chẳng được đáp.
    • Vì thế Đa-vít dâng lời ngợi khen giữa các dân.
  4. III. Lời cuối của Đa-vít và giao ước đời đời

    • Đức Thánh Linh cảm động Đa-vít viết nên các thi thiên.
    • Người cai trị trong sự kính sợ Chúa như ánh sáng buổi sáng; quốc gia cần người kính sợ Chúa.
    • Chúa lập giao ước đời đời với Đa-vít dù nhà ông không xứng đáng.
    • Cũng vậy, ta được cứu bởi ân điển; hãy tiếp nhận giao ước của Ngài.

Bài liên quan