Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Phi-e-rơ – Chương 3 Phần 2
Bố cục bài giảng
Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, trời đất này sẽ qua đi; vì vậy hãy sống thánh khiết, chuyên tâm học Lời Chúa và tấn tới trong sự nhận biết Chúa Jêsus.
Kinh Thánh: 📖 II Phi-e-rơ 3:7-18 II Phi-e-rơ 1:23II Tê-sa-lô-ni-ca 5:2Khải-huyền 21:1Giăng 17:3I Phi-e-rơ 1:23
-
Mở đầu: Trời đất hiện nay để dành cho lửa (câu 7)
- Thế giới hiện tại được giữ lại để chịu đoán xét và hủy phá.
- Ngày của Chúa là khoảng thời gian dài gồm đại nạn và nước ngàn năm.
-
I. Đức Chúa Trời nhịn nhục để người ta ăn năn (câu 8-9)
- Đối với Chúa một ngày như ngàn năm, Ngài không chậm trễ nhưng nhịn nhục.
- Ngài không muốn một người nào chết mất, muốn mọi người đều ăn năn.
- Ví như cây dù: có thể che mình khỏi mưa nhưng không ngăn được mưa rơi; có thể chối tình yêu Chúa nhưng không ngăn được Ngài yêu thương.
-
II. Ngày của Chúa đến như kẻ trộm (câu 10-13)
- Các tầng trời qua đi với tiếng vang rầm, các thể chất bị tiêu tan, đất cùng công trình trên đất bị đốt.
- Sau đó là trời mới, đất mới có sự công bình ở.
- Vì biết trước điều ấy, tín hữu không nên đứng bên lề chỉ trích mà phải chuyên tâm giảng Lời Chúa.
-
III. Lời khuyên cho người tin (câu 14-17)
- Sống bình an, không vết, không chỗ trách, và sống cho Đức Chúa Trời làm mục đích đầu tiên.
- Sự nhịn nhục của Chúa nhằm cứu người; Phao-lô cũng dạy như vậy, có phần khó hiểu mà kẻ dốt giải sai.
- Không có đường tắt; phải học cả Kinh Thánh để khỏi bị người ác dẫn dụ.
-
Kết luận: Hãy tấn tới trong ân điển và sự nhận biết (câu 18)
- Sự hiểu biết thật không đến từ nghi thức hay bí truyền mà từ Lời Chúa tỏ ra Chúa Jêsus.
- Phi-e-rơ tôn Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa, kết thư bằng lời ngợi khen.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45