Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Phi-e-rơ – Chương 2 Phần 3
Bố cục bài giảng
Giáo sư giả bề ngoài hấp dẫn nhưng bên trong trống rỗng, hứa tự do mà là nô lệ; ai đã biết đường công bình rồi quay đi thì số phận còn xấu hơn lúc đầu.
Kinh Thánh: 📖 II Phi-e-rơ 2:17-22 Châm-ngôn 26:11Lu-ca 15:11-32Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:18-21Khải-huyền 18
-
Mở đầu: Đời sống và kết cuộc của giáo sư giả
- Tiếp theo phần bàn về sự bội đạo do giáo sư giả đem vào Hội Thánh.
-
I. Suối không nước, mây bị gió đưa (câu 17-19)
- Bề ngoài đẹp đẽ, lời nói êm tai nhưng không có Lời Chúa để ban cho người khao khát.
- Dùng lời huênh hoang và dục vọng xác thịt để dụ dỗ người mới tránh khỏi sự lầm lạc.
- Hứa sự tự do nhưng chính họ là tôi mọi của sự hư nát.
-
II. Biết đường công bình rồi quay đi (câu 20-21)
- Họ đã biết lẽ thật nhưng không yêu mến, thoát khỏi sự ô uế bên ngoài mà chưa thoát khỏi sự hư hoại bên trong.
- Giáo sư giả giải sai Lời Chúa để trục lợi và tôn cao chính mình.
- Nghe Tin Lành mà khước từ thì bị xét đoán nặng hơn người chưa từng nghe.
-
III. Chó liếm lại đồ mửa, heo lăn lóc trong bùn (câu 22)
- Hai hình ảnh cho thấy bản chất chưa đổi.
- Minh họa: con trai hoang đàng trở về nhà cha, còn con heo được tắm rửa vẫn không chịu nổi nếp sống trong nhà.
- Người con thật của Cha, dù sa ngã, rồi sẽ trở về nhà Cha.
- Diễn giả dẫn một bài thơ tóm ý rằng heo cuối cùng vẫn là heo.
-
Kết luận: Cầu xin sự khôn ngoan thuộc linh
- Xin Chúa cho biết nhận ra sự dạy dỗ sai lệch và giữ mình khỏi sa ngã.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45