Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Phi-e-rơ – Chương 1 Phần 4
Bố cục bài giảng
Hãy làm cho chắc sự kêu gọi và lựa chọn của mình, vì thân thể chỉ là nhà tạm; Phi-e-rơ nhắc nhở trước khi ra đi để tín hữu vững vàng.
Kinh Thánh: 📖 II Phi-e-rơ 1:9-15 II Cô-rinh-tô 13:5I Cô-rinh-tô 16:13-14Giăng 21:18-19II Ti-mô-thê 4:6-8II Cô-rinh-tô 5:1II Cô-rinh-tô 5:8
-
Mở đầu: Đời sống khô khan và mất sự bảo đảm
- Người thiếu những đức tính ấy trở nên cận thị, mù, quên mình đã được tẩy sạch tội.
- Nhiều tín hữu không còn sốt sắng và không biết chắc mình được cứu.
- Hãy tự xét xem mình có đức tin chăng.
-
I. Làm cho chắc sự kêu gọi và lựa chọn (câu 10-11)
- Sự an ninh của người tin do Chúa bảo đảm, còn sự biết chắc cần được vun trồng bằng đời sống thành thật.
- Minh họa: đời sống hôn nhân cần được xây dựng dù đã kết hôn từ lâu.
- Người thiếu sự bảo đảm thiếu nền tảng vững chắc.
- Người làm vậy sẽ được vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Chúa Jêsus.
-
II. Nhắc nhở khi còn ở nhà tạm (câu 12-14)
- Phi-e-rơ biết mình sắp lìa thân thể, nên tha thiết nhắc lại lẽ thật.
- Ông nhớ lời Chúa phán với ông bên bờ biển Ga-li-lê về cách ông sẽ chết.
- Lời từ biệt của người sắp qua đời rất quan trọng: Gia-cốp, Môi-se, Giô-suê, Đa-vít, Chúa Jêsus, Phao-lô.
-
III. Thân thể là nhà tạm
- Nhà tạm như cái lều mỏng manh; thân thể sẽ ngủ trong bụi đất.
- Chỉ thân thể ngủ, linh hồn không ngủ; sự sống lại là của thân thể.
- Lìa bỏ thân thể là ở cùng Chúa thì hơn.
-
Kết luận: Cuộc ra đi và nơi chúng ta sẽ đến
- Sự chết chỉ là cuộc ra đi, không phải sự kết thúc.
- Lời Đức Chúa Trời kéo con người ra khỏi hệ thống thế gian.
- Người tin Chúa Jêsus sẽ về nhà đời đời; mỗi người cần tự hỏi mình sẽ đến đâu.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45