Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 7
Bố cục bài giảng
Hãy làm cho mình sạch mọi sự dơ bẩn và ăn năn thật: buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến sự cứu rỗi, đem lại sự yên ủi và vui mừng.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 7:1-16 Giăng 17:17Ha-ba-cúc 2:15Hê-bơ-rơ 12:14I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9Lu-ca 15
-
Mở đầu
- Đoạn chót trong phần nói về sự yên ủi của Đức Chúa Trời, nay là sự yên ủi trong lòng Phao-lô.
- Hội Thánh đã xử lý đúng một trường hợp phạm tội nặng, người ấy ăn năn và được tiếp nhận lại.
-
I. Làm cho mình sạch mọi dơ bẩn (câu 1)
- Nhờ lời hứa làm con cái Chúa, ta hãy giữ mình thánh sạch; không giữ thánh thì Chúa không đối xử với ta như con dù vẫn là con.
- Chỉ huyết Đấng Christ rửa sạch tội; Lời Chúa và Đức Thánh Linh tiếp tục làm ta sạch mỗi ngày.
- Dơ bẩn về thể xác: nhục dục, say sưa, ăn chơi quá độ, sách báo hình ảnh đồi trụy.
- Dơ bẩn về tâm linh: nói xấu, kiêu ngạo, bất tín, tham lam; Chúa thấy cả điều trong lòng.
- Nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy Chúa.
-
II. Phao-lô mở lòng và được yên ủi (câu 2-7)
- Phao-lô không làm hại, không lừa dối, không thủ lợi ai; người quản trị tiền dâng hiến phải trung thực.
- Ông yêu thương Hội Thánh dù sống hay chết, và được đầy sự yên ủi.
- Ở Ma-xê-đoan ông chịu ngoài chiến trận trong lo sợ, nhưng Chúa yên ủi ông qua Tít và tin tốt về Hội Thánh.
- Hãy nói lời khích lệ người hầu việc Chúa, và đừng ngại nói điều tốt về người khác.
-
III. Buồn rầu theo ý Chúa sinh ăn năn (câu 8-10)
- Bức thư làm buồn nhưng đem lại sự hối cải; Phao-lô mừng vì họ ăn năn, không phải vì họ buồn.
- Ăn năn là đổi ý quay về với Chúa, không chỉ là rơi nước mắt.
- Buồn rầu theo ý Chúa dẫn đến cứu rỗi; buồn rầu theo thế gian sinh ra sự chết.
- Minh họa: tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca bỏ hình tượng quay về Đức Chúa Trời.
-
IV. Kết quả của sự ăn năn thật và niềm vui (câu 11-16)
- Sự ăn năn thật sinh ra sốt sắng, biện bạch, lo sợ, nóng nảy, sửa trị điều sai.
- Phao-lô và Tít cùng vui mừng, tin cậy Hội Thánh trong mọi việc.
- Khi một tội nhân hoặc tín hữu lầm lạc quay về, trời, Hội Thánh và gia đình cùng vui mừng, như người cha mừng đứa con trai hoang đàng.
- Lời mời: ai chưa ăn năn hãy quay về với Chúa, Ngài sẽ tha thứ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45