Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 2 Phần 2
Bố cục bài giảng
Nhờ lòng thương xót của Chúa, người hầu việc không ngã lòng: giữ báu vật Tin Lành trong bình đất, rao giảng Đấng Christ chứ không rao giảng chính mình.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 4:1-9 Phi-líp 3:8-9I Cô-rinh-tô 9:16Sáng-thế Ký 1:3Các Quan Xét 7Phi-líp 1:12-13
-
Mở đầu
- Đoạn 4 nối tiếp sự yên ủi của Đức Chúa Trời, nay trong công việc vinh hiển của Đấng Christ.
-
I. Chức vụ nhận từ lòng thương xót (câu 1-2)
- Chức vụ rao Tin Lành là ơn nhân từ của Chúa nên chúng ta không ngã lòng.
- Các tôn giáo bảo phải làm nhiều điều; Tin Lành nói Chúa đã làm xong, ta tin nhận.
- Phao-lô từng sống dưới luật pháp, gặp Chúa rồi xem mọi điều là rác để được sự công bình bởi đức tin.
- Người giảng phải sống đúng điều mình giảng; mọi Cơ Đốc nhân đều có phần làm chứng, cầu nguyện, dâng hiến.
-
II. Sa-tan làm mù lòng người chẳng tin (câu 3-6)
- Sa-tan là chúa đời này, làm mù lòng người để họ không thấy sự sáng Tin Lành.
- Minh họa: người thợ mỏ bị mù sau vụ nổ nhưng không biết mình mù, cứ đòi mở đèn.
- Trở ngại thật là tội lỗi; ai ăn năn đến với Chúa thì được sáng.
- Chúng ta rao giảng Chúa Giê-xu là Chúa, không rao giảng chính mình; Đức Chúa Trời đã làm sáng lòng ta như đã dựng nên ánh sáng thuở ban đầu.
-
III. Báu vật trong bình đất (câu 7-9)
- Tin Lành vinh hiển được chứa trong bình đất mỏng manh để quyền phép thuộc về Chúa.
- Minh họa: đội quân Ghê-đê-ôn đập bình để ánh đuốc lộ ra; chúng ta cũng cần chịu đập vỡ.
- Bị ép nhưng không đến cùng, bị bắt bớ nhưng không bị bỏ, bị đánh nhưng không chết.
- Phao-lô yếu đuối mà Chúa dùng để thắng quyền lực La Mã; người theo Chúa phải sẵn sàng chịu bắt bớ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45