Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca – Chương 4 Phần 3
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa có hy vọng vững vàng: khi Chúa giáng xuống, người chết trong Ngài sống lại trước, rồi cùng người còn sống được cất lên gặp Chúa.
Kinh Thánh: 📖 I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Lu-ca 22:45Công-vụ các Sứ-đồ 12:6Truyền-đạo 12:7II Cô-rinh-tô 5:1-8I Cô-rinh-tô 15:35-49Ê-phê-sô 2:1-2Khải-huyền 20:14-15Khải-huyền 1:10Giăng 11:43
-
Mở đầu
- Tiếp tục khảo sát đoạn 4: nỗi lo của tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca về những người đã qua đời.
-
I. Thân thể người chết như giấc ngủ
- Người ngủ và người chết giống nhau, đều tạm thời và sẽ thức dậy; chỉ thân thể ngủ, linh hồn về cùng Chúa.
- Minh họa: thân thể như nhà tạm; Phi-e-rơ và các môn đồ ngủ trong hoàn cảnh nguy hiểm.
-
II. Hy vọng của người tin trước sự chết
- Nghĩa trang nguyên nghĩa là nơi nghỉ đêm, ví như khách sạn chờ sáng hôm sau.
- Người ngoại giáo không có hy vọng; Cơ Đốc nhân vẫn khóc nhưng có sự trông cậy.
-
III. Ba sự chết trong Kinh Thánh
- Chết thể xác: linh hồn lìa khỏi thân thể.
- Chết thuộc linh: bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời, như A-đam sau khi phạm tội.
- Chết đời đời: bị ném xuống hồ lửa, là sự chết thứ hai.
-
IV. Chúa tự giáng xuống, các thánh được cất lên
- Những người sống không lên trước người đã ngủ; người chết trong Đấng Christ sống lại trước.
- Chính Chúa từ trời xuống, không cần thiên sứ; tiếng Ngài đầy quyền năng như khi gọi La-xa-rơ ra khỏi mồ.
- Thứ tự: người chết sống lại trước, rồi người còn sống cùng được cất lên và ở với Chúa luôn luôn.
-
Kết luận
- Hãy dùng những lời này mà yên ủi và khích lệ nhau: dù sống hay chết, mọi người thuộc về Chúa đều sẽ gặp Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45