Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca – Chương 1 Phần 4
Bố cục bài giảng
Phao-lô làm chứng về Chúa Cứu Thế với động lực trong sạch và lòng yêu thương như người mẹ; bài giảng lớn nhất là chính đời sống mình.
-
Mở đầu: Sự trông đợi Chúa trở lại
- Sự đến của Chúa cho hội thánh là giáo lý để sống, không phải để tranh luận.
- Niềm trông đợi Chúa trở lại phải là động lực trong đời sống người tin.
-
I. Giảng Phúc Âm giữa gian nan
- Công việc của Phao-lô tại Tê-sa-lô-ni-ca không vô ích; nhiều người nhận biết sự cứu rỗi và hội thánh được lập.
- Dù vừa bị sỉ nhục ở Phi-líp, ông vẫn mạnh dạn giảng Tin Lành, không giảm bớt sứ điệp.
- Bài giảng lớn nhất của Phao-lô là chính đời sống ông; mỗi tín hữu cũng là một bài giảng sống cho người xung quanh.
-
II. Động lực trong sạch
- Phao-lô không dùng sự sai lầm, ý không thanh sạch hay gian dối; ông không đổi nội dung Tin Lành, chỉ đổi cách trình bày.
- Ông giảng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng người, không để làm vừa lòng loài người.
- Ông không dùng lời dua nịnh, không tham lam tư lợi, không tìm vinh hiển từ loài người.
- Người hầu việc Chúa cần tự xét động lực của mình.
-
III. Phao-lô như người mẹ chăm sóc
- Ông ăn ở nhu mì giữa họ như người vú chăm sóc con mình, như gà mẹ ấp con dưới cánh.
- Vì yêu thương, ông muốn ban không chỉ Tin Lành mà cả sự sống mình, và làm việc ngày đêm để khỏi lụy đến ai.
- Minh họa: người mẹ lo việc nhà không xem đồng hồ vì làm bằng tình yêu thương.
-
Kết luận
- Người hầu việc Chúa hãy bày tỏ tình yêu thương với anh em tín hữu để hội thánh được gây dựng trong vui vẻ và phước hạnh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45