Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sử Ký – Chương 28-29
Bố cục bài giảng
Trước khi qua đời, Đa-vít giao kiểu mẫu đền thờ cho Sa-lô-môn, dâng hiến hết lòng và ngợi khen Chúa là Đấng làm chủ muôn vật.
Kinh Thánh: 📖 I Sử-ký 28:1-29:30 I Các Vua 8:27
-
Mở đầu: Buổi họp sau cùng của Đa-vít
- Đa-vít nhóm các quan trưởng Y-sơ-ra-ên để trao sứ điệp cuối cùng cho dân và cho Sa-lô-môn.
-
I. Giao đền thờ cho Sa-lô-môn (ch.28)
- Đa-vít muốn xây đền thờ nhưng Chúa không cho vì ông là chiến sĩ đã đổ nhiều máu; ông thuận phục ý Chúa.
- Chúa chọn Sa-lô-môn làm vua và người xây đền; Đa-vít trao kiểu mẫu do Chúa ban và số lượng vàng bạc cho từng khí dụng.
- Đền thờ là nơi nhóm họp và tôn cao Chúa; Chúa không ở trong một tòa nhà, nay thân thể tín hữu là đền thờ của Ngài.
- Đa-vít khích lệ Sa-lô-môn mạnh dạn làm vì Chúa ở cùng cho đến khi xong việc.
-
II. Dâng hiến cho đền thờ (ch.29:1-9)
- Đa-vít nói Sa-lô-môn còn trẻ, công việc lớn; ông đã sắm sẵn vật liệu và dâng thêm vàng bạc riêng của mình.
- Các quan trưởng và dân sự dâng hiến rộng rãi, vui mừng hết lòng; Chúa chỉ muốn sự dâng hiến cách vui lòng.
-
III. Lời cầu nguyện của Đa-vít
- Đa-vít chúc tạ Chúa: sự cao cả, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Ngài; lời này gợi nhớ bài cầu nguyện Chúa dạy.
- Nước thuộc về Chúa; chúng ta cầu nguyện cho nước Ngài mau đến vì chỉ Chúa Jêsus lập được nước ấy.
- Mọi vật chúng ta dâng đều do Chúa ban; Ngài ban phước cho người rộng lượng với Ngài.
-
IV. Sa-lô-môn lên ngôi và Đa-vít qua đời
- Dân dâng của lễ, tôn Sa-lô-môn làm vua và lập Xa-đốc làm thầy tế lễ; cả nước hiệp một.
- Đa-vít trị vì bốn mươi năm, qua đời lúc tuổi cao, thỏa nguyện về đời mình.
-
Kết luận
- Chúa thương mến Đa-vít và đối xử với ông rộng lượng.
- Chúng ta không xây đền thờ cho Chúa, nhưng hãy dâng thân thể mình và giữ cho thánh sạch.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45