Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sử Ký – Chương 18-20
Bố cục bài giảng
Chiến tranh bắt nguồn từ lòng người tội lỗi; Đa-vít chiến thắng nhờ Chúa, và con cái Chúa phải mang khí giới của Ngài để chiến đấu thuộc linh.
-
Mở đầu: Nguồn gốc của chiến tranh
- Theo Gia-cơ, chiến tranh bắt nguồn từ tư dục trong lòng người.
- Con người không thể tự loại bỏ chiến tranh; chỉ khi Chúa Jêsus trở lại mới có hòa bình thật.
- Chiến tranh chỉ là triệu chứng, căn bệnh là tội lỗi.
-
I. Đa-vít thắng các kẻ thù (ch.18)
- Đa-vít đánh thắng Phi-li-tin, Mô-áp, Sô-ba, Sy-ri vì Đức Giê-hô-va ở cùng ông.
- Ông chặt nhượng ngựa kéo xe, giữ lời Chúa dặn vua không được nuôi nhiều ngựa.
- Vàng, bạc, đồng thu được biệt riêng cho Chúa, dành cho việc xây đền thờ.
- Con cái Chúa cũng có kẻ thù thuộc linh và phải mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời.
-
II. Chiến tranh với Am-môn và Sy-ri (ch.19)
- Đa-vít sai sứ giả đến an ủi vua Am-môn, nhưng sứ giả bị cạo râu, cắt áo làm nhục.
- Am-môn thuê quân Sy-ri gây chiến; Giô-áp và A-bi-sai phối hợp chiến thuật, Đa-vít đích thân ra trận và thắng.
- Chúa không phải là Đấng gây đổ máu; trong thế giới tội lỗi, người ta phải tự vệ và bảo vệ điều đúng.
-
III. Chiến thắng Am-môn và Phi-li-tin (ch.20)
- Giô-áp đánh chiếm Ráp-ba, Đa-vít lấy mão triều thiên của vua Am-môn.
- Điều thiện và điều ác không thể hòa hợp với nhau; cần chống lại điều ác.
- Ba người khổng lồ Phi-li-tin bị Đa-vít và các dõng sĩ giết; sách Sử-ký không nhắc lại tội của Đa-vít vì Chúa đã tha thứ.
-
Kết luận: Chiến sĩ của Đức Chúa Trời
- Người tin Chúa có kẻ thù thuộc linh; chúng ta chiến đấu để tự vệ, không phải để chống người.
- Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45