Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sa-mu-ên – Chương 5-6
Bố cục bài giảng
Hòm giao ước tỏ quyền năng Đức Chúa Trời trên thần tượng; dân sự chỉ được phước khi ăn năn, bỏ hình tượng và trở về cùng Ngài.
Kinh Thánh: 📖 I Sa-mu-ên 5:1-7:17 Phi-líp 1:6
-
Mở đầu: Hòm giao ước trong đền Đa-gôn
- Dân Phi-li-tin đặt hòm giao ước trong đền Đa-gôn; tượng thần ngã xuống, đầu và tay gãy rơi trên ngạch cửa.
- Thần tượng không có quyền năng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
-
I. Tai vạ giáng trên dân Phi-li-tin
- Hòm bị chuyển từ thành này sang thành khác, nơi nào cũng bị tai vạ, nên không thành nào muốn nhận.
- Sau bảy tháng khốn khổ, các quan trưởng quyết định trả hòm về cho Y-sơ-ra-ên.
- Họ làm của lễ chuộc là năm hình trĩ lậu và năm con chuột bằng vàng, rồi thử để bò kéo xe đưa hòm về.
-
II. Hòm về Bết-Sê-mết
- Dân Bết-Sê-mết vui mừng khi thấy hòm, dâng bò cái làm của lễ thiêu.
- Nhiều người bị hình phạt vì nhìn vào hòm; nơi thánh là nơi Đức Chúa Trời gặp dân Ngài, cần được tôn kính.
- Dân sự chưa thật lòng trở lại nên muốn đưa hòm đi nơi khác, và hòm ở Ki-ri-át-Giê-a-rim hai mươi năm.
-
III. Sa-mu-ên kêu gọi ăn năn và chiến thắng tại Mích-ba
- Sau hai mươi năm, dân Y-sơ-ra-ên cất bỏ các thần ngoại bang, chỉ phục sự một mình Đức Giê-hô-va.
- Họ nhóm tại Mích-ba, xưng tội, và Đức Chúa Trời ban chiến thắng trên dân Phi-li-tin.
- Sa-mu-ên dựng hòn đá Ê-bên-Ê-xe: Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ chúng tôi đến bây giờ.
-
Kết luận
- Đức Chúa Trời đã dẫn dắt đến nay thì sẽ tiếp tục dẫn dắt.
- Ai đang xa cách Chúa hãy trở về cùng Ngài và nhận phước hạnh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45