Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sa-mu-ên – Chương 31
Bố cục bài giảng
Sau-lơ tử trận trong thảm bại vì sống xa Chúa, còn Đa-vít kính trọng người chịu xức dầu của Chúa đến cùng và khóc thương Sau-lơ cùng Giô-na-than.
-
Mở đầu
- Chương cuối sách I Sa-mu-ên: Phi-li-tin đánh Y-sơ-ra-ên; Chúa đã kéo Đa-vít ra khỏi trận này.
- Sau-lơ phản nghịch nên Chúa không trả lời và không bảo vệ ông.
-
I. Sau-lơ và các con tử trận (31:1-7)
- Quân Y-sơ-ra-ên thua chạy, Sau-lơ cùng ba con trai trong đó có Giô-na-than đều chết; Sau-lơ bị tên bắn trọng thương.
- Sau-lơ sợ bị làm nhục nên đâm vào gươm mình; người vác binh khí không dám giết vua.
- Phải vâng luật pháp Chúa hơn mạng lệnh con người khi mạng lệnh đó là sai.
-
II. Thân xác Sau-lơ và lòng tri ơn của dân Gia-be (31:8-13)
- Phi-li-tin cắt đầu Sau-lơ, treo thây trên tường thành Bết-san.
- Người dũng sĩ Gia-be đi suốt đêm lấy thây vua và các con về chôn cất.
-
III. Đa-vít với người A-ma-léc báo tin (II Sa-mu-ên 1:1-16)
- Người A-ma-léc đem mão và vòng vàng của Sau-lơ đến, nhận mình đã giết vua.
- Đa-vít xé áo, khóc than, nhịn đói vì Sau-lơ, Giô-na-than và dân Chúa.
- Đa-vít ra lệnh giết người ấy vì dám giơ tay hại người chịu xức dầu của Chúa.
-
IV. Bài ai ca của Đa-vít (II Sa-mu-ên 1:17-27)
- Đa-vít làm bài ai ca để tỏ nỗi đau về sự chết của Sau-lơ và Giô-na-than, không muốn tin này làm kẻ thù vui mừng.
- Tình bạn của Giô-na-than quý hơn mọi điều đối với Đa-vít.
-
Kết luận
- Sau-lơ cao lớn, đẹp trai, giàu có, quyền thế nhưng bên trong hư hoại; mối quan hệ đúng với Chúa quý hơn vẻ ngoài.
- Người lãnh đạo muốn thành công cần luôn thờ kính và phụng sự Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45