Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sa-mu-ên – Chương 3-4
Bố cục bài giảng
Chúa kêu gọi Sa-mu-ên làm tiên tri, còn dân Y-sơ-ra-ên mê tín xem Hòm giao ước như bùa hộ mạng nên thất trận, vinh hiển lìa khỏi họ.
Kinh Thánh: 📖 I Sa-mu-ên 3:1-4:22 Châm-ngôn 29:1Công-vụ các Sứ-đồ 24:25Công-vụ các Sứ-đồ 26:28Lu-ca 23:39-43
-
Mở đầu
- Sự kêu gọi Sa-mu-ên đánh dấu bước chuyển từ chức thầy tế lễ sang chức tiên tri, rồi đến thời các vua.
- Có bốn lần kêu gọi: hai lần đầu đến sự cứu rỗi, hai lần sau đến sự phục vụ.
-
I. Chúa kêu gọi Sa-mu-ên (3:1-14)
- Thời ấy lời Chúa hiếm hoi, ít có sự hiện thấy; Sa-mu-ên phục vụ cạnh thầy tế lễ Hê-li.
- Chúa gọi ba lần, Sa-mu-ên tưởng Hê-li gọi; nhờ Hê-li chỉ dạy, em đáp: Xin phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe.
- Chúa kêu gọi nhiều lần nhưng lòng người có thể trở nên cứng cỏi.
- Chúa công bố sẽ đoán phạt nhà Hê-li vì ông không ngăn cấm các con.
-
II. Sa-mu-ên trung tín, trở nên tiên tri (3:15-21)
- Sa-mu-ên thuật lại trọn lời Chúa cho Hê-li, không giấu điều gì.
- Hãy trung thành với người Chúa đặt để dạy dỗ mình.
- Chúa tỏ mình qua lời Ngài; ngày nay là qua Kinh Thánh.
-
III. Hòm giao ước bị cướp (4:1-11)
- Dân Y-sơ-ra-ên ra trận không cầu hỏi Chúa nên thua; họ khiêng Hòm giao ước vào trận như vật mê tín.
- Quyền năng không ở trong chiếc hộp mà ở nơi sự hiện diện của Chúa.
- Có người thờ nhà thờ, người lãnh đạo hoặc nghi lễ hơn là thờ Chúa.
-
IV. Hê-li qua đời, vinh hiển lìa Y-sơ-ra-ên (4:12-22)
- Hê-li nghe tin hai con chết và Hòm bị cướp thì ngã chết.
- Vợ Phi-nê-a sinh con trong lúc hấp hối, đặt tên I-ca-bốt vì vinh hiển đã lìa khỏi Y-sơ-ra-ên.
-
Kết luận
- Luôn cầu hỏi ý Chúa khi làm kế hoạch hay chương trình phục vụ; thiếu Chúa đồng công thì thất bại.
- Sau khi Hê-li qua đời, Sa-mu-ên trở thành tiên tri phát ngôn cho Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45