Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sa-mu-ên – Chương 25-26
Bố cục bài giảng
Đa-vít để Chúa xử đoán kẻ thù: ông nghe lời khôn ngoan của A-bi-ga-in mà không tự báo thù, và hai lần tha mạng Sau-lơ vì kính trọng người chịu xức dầu của Chúa.
-
Mở đầu
- Đa-vít sống lẩn trốn trong vùng đất khô cằn của xứ Giu-đa; Na-banh từ chối giúp và sỉ nhục Đa-vít.
-
I. A-bi-ga-in ngăn Đa-vít báo thù (25:26-35)
- Bà A-bi-ga-in đem lễ vật đến xin lỗi và khuyên Đa-vít đừng đổ huyết vô cớ.
- Bà tin Chúa sẽ giữ mạng sống Đa-vít và ném xa kẻ thù như ném đá bằng trành.
- Đa-vít ngợi khen Chúa vì đã dùng bà ngăn mình tự báo thù.
-
II. Na-banh chết và Đa-vít cưới A-bi-ga-in (25:36-44)
- Na-banh say tiệc, nghe chuyện thì kinh hoàng; khoảng mười ngày sau Chúa đánh ông chết.
- Đa-vít cưới A-bi-ga-in, người nữ khôn ngoan, quý phái.
- Việc Đa-vít lấy thêm vợ cho thấy không phải việc gì ông làm cũng được Chúa chấp nhận.
-
III. Đa-vít tha mạng Sau-lơ lần thứ hai (26:1-25)
- Sau-lơ lại đem ba ngàn quân đi tìm giết Đa-vít; Đa-vít cùng A-bi-sai vào trại lúc đêm tối.
- A-bi-sai xin giết Sau-lơ nhưng Đa-vít từ chối, chỉ lấy cây giáo và bình nước.
- Chúa khiến cả trại ngủ mê; hãy để Chúa giải quyết kẻ thù nghịch.
- Sau-lơ nhận tội nhưng chỉ ân hận nhất thời, không thật ăn năn.
-
Áp dụng
- Biết tội thì ăn năn ngay: từ bỏ tội, xin Chúa tha, xin lỗi người bị phạm và không tái phạm.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45