Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sa-mu-ên – Chương 20-21
Bố cục bài giảng
Giô-na-than giúp Đa-vít bằng tình bạn trung tín, còn Đa-vít trong cảnh lưu lạc được Chúa gìn giữ; ân điển của Đa-vít với con cháu Giô-na-than gợi nhắc ân điển Chúa với chúng ta.
-
Mở đầu
- Đa-vít bối rối vì Sau-lơ tìm giết mình dù không làm điều gì hại vua.
-
I. Sau-lơ, điều dân cầu xin và bạn thật (20:1-4)
- Chúa ban cho dân điều họ đòi hỏi, nhưng không phải lúc nào cũng tốt cho họ.
- Đa-vít chỉ còn cách sự chết một bước; hãy chuẩn bị cho đời sau bằng cách tin nhận Chúa Giê-xu.
- Giô-na-than là người bạn chân thật, sẵn lòng làm mọi việc để bảo vệ Đa-vít.
-
II. Giao ước và dấu hiệu bằng mũi tên (20:5-42)
- Giô-na-than và Đa-vít lập giao ước nhân danh Đức Giê-hô-va; Giô-na-than xin Đa-vít nhớ đến nhà mình.
- Giô-na-than bắn mũi tên ra dấu báo cho Đa-vít biết phải trốn đi; hai người chia tay trong nước mắt.
-
III. Đa-vít giữ giao ước với con cháu Giô-na-than
- Về sau Đa-vít tìm con trai Giô-na-than, cho ngồi ăn chung bàn với vua.
- Cũng vậy, Chúa tỏ lòng nhân từ với chúng ta nhờ công việc của Đấng Christ, không vì việc làm của mình.
-
IV. Đa-vít ở Nóp và Gát (21:1-15)
- Đa-vít xin thầy tế lễ A-hi-mê-léc bánh trần thiết; Chúa Giê-xu dùng việc này để dạy về tinh thần của luật pháp.
- Đô-éc tố cáo việc A-hi-mê-léc; Đa-vít nhận thanh gươm của Gô-li-át.
- Đến Gát, Đa-vít giả điên trước mặt vua A-kích để thoát nạn.
-
Kết luận
- Chúa bảo vệ người Ngài đã chọn; không ai được tra tay trên kẻ chịu xức dầu của Ngài nếu Chúa không cho phép.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45