Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Sa-mu-ên – Chương 13-14
Bố cục bài giảng
Vua Sau-lơ lộ rõ bản chất: giành công, tự dâng tế lễ, ra lệnh dại dột và ganh tị cả con mình, còn Giô-na-than chiến thắng nhờ tin cậy Chúa.
-
Mở đầu
- Sa-mu-ên khiển trách và khước từ Sau-lơ; bề ngoài giống vua nhưng bề trong không xứng đáng.
-
I. Sau-lơ giành công và tự dâng tế lễ (13:1-14)
- Giô-na-than đánh đồn Phi-li-tin nhưng Sau-lơ thổi kèn nhận lấy công trạng.
- Sau-lơ không đợi Sa-mu-ên, tự dâng của lễ thiêu dù chỉ thầy tế lễ mới được làm.
- Sa-mu-ên tuyên bố nước Sau-lơ không bền; Chúa sẽ chọn người theo lòng Ngài.
-
II. Dân Y-sơ-ra-ên thiếu khí giới (13:15-23)
- Dân Phi-li-tin cấm có thợ rèn nên Y-sơ-ra-ên không có gươm giáo.
- Trong ngày chiến trận chỉ Sau-lơ và Giô-na-than có gươm.
-
III. Giô-na-than chiến thắng bằng đức tin (14:1-23)
- Giô-na-than cùng người vác binh khí leo lên đồn quân Phi-li-tin, tin rằng Chúa có thể cứu bởi số ít cũng như số đông.
- Quân địch hoảng loạn; Sau-lơ vẫn chưa nhận ra đó là việc Chúa làm.
-
IV. Lời thề dại dột và lòng ganh tị (14:24-46)
- Sau-lơ cấm dân ăn cho đến khi diệt hết kẻ thù; dân đói mệt nên phạm luật ăn thịt có huyết.
- Chúa không đáp lời cầu vấn của Sau-lơ; ông muốn giết chính Giô-na-than vì ganh tị.
- Dân sự đứng ra cứu Giô-na-than.
-
Kết luận
- Sau-lơ không vâng lời Chúa, đi theo suy tính riêng và cuối cùng tìm đến bà đồng ở En-đô-rơ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45