Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 5 Phần 2
Bố cục bài giảng
Chịu khổ sinh ra sự phục vụ, hy vọng, hạ mình và nhịn nhục; hãy trao mọi lo lắng cho Chúa và đứng vững chống lại ma quỷ.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 5:1-14 II Ti-mô-thê 4:7-8Thi-thiên 19:1Ma-thi-ơ 11:28Phi-líp 4:6Lu-ca 22:32
-
Mở đầu
- Chương 5 là chương cuối của thư, chia làm hai phần: câu 1-4 và câu 5-14.
-
I. Chịu khổ sinh ra sự phục vụ và hy vọng (câu 1-4)
- Phi-e-rơ tự xưng trưởng lão như các anh em, không tự đặt mình cao hơn.
- Người chăn bầy phải làm việc cách vui lòng, không vì tiền bạc, và làm gương tốt cho bầy.
- Đấng Chăn chiên trưởng sẽ ban mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo.
- Minh họa: người đi làm trong cảnh kẹt xe, so với niềm vui khi hầu việc Chúa.
-
II. Chịu khổ sinh ra sự hạ mình và nhịn nhục (câu 5-6)
- Người trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão và biết lắng nghe cha mẹ.
- Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
- Minh họa: người con từng xấu hổ vì cha, sau nhận ra cha mình giỏi hơn.
-
III. Trao lo lắng cho Chúa và chống cự ma quỷ (câu 7-9)
- Hãy trao mọi lo lắng cho Chúa vì Ngài săn sóc chúng ta.
- Hãy tiết độ, tỉnh thức vì ma quỷ như sư tử rống đi rình mò.
- Đứng vững trong đức tin, cùng anh em và nhờ khí giới Chúa ban.
-
IV. Lời chúc kết thư (câu 10-14)
- Sau khi tạm chịu khổ, chính Chúa sẽ làm cho chúng ta trọn vẹn, vững vàng, thêm sức.
- Phi-e-rơ nhắc đến Si-la, Mác và Ba-by-lôn, rồi chúc bình an cho những người ở trong Đấng Christ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45