Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 4 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chịu khổ theo gương Đấng Christ giữ chúng ta khỏi tội lỗi để sống theo ý muốn Đức Chúa Trời chứ không theo ý muốn thế gian.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 4:1-4 Thi-thiên 66:10I Phi-e-rơ 3:18I Phi-e-rơ 2:24Phi-líp 2:5Rô-ma 6Rô-ma 7Rô-ma 8:5-6Lu-ca 15:11-32Giăng 15:18I Giăng 1:6
-
Mở đầu
- Đức Chúa Trời cho phép con cái Ngài chịu khổ để giữ khỏi tội lỗi và ban cho đời sống một hướng đi đúng.
-
I. Đấng Christ chịu khổ trong xác thịt (câu 1)
- Đấng Christ đã thật sự chịu chết về thể xác để gánh án phạt thay cho chúng ta, rồi sống lại bởi Thánh Linh.
- Chúng ta cũng được kêu gọi lấy cùng một tâm tình ấy làm giáp trụ.
-
II. Được dứt khỏi tội lỗi
- Người chịu khổ trong xác thịt được dứt khỏi tội, nghĩa là đã được giải thoát khỏi quyền của tội.
- Minh họa: người con trai hoang đàng ở chuồng heo, nhưng có bản tính của cha nên không thích chuồng heo.
- Tín hữu liên hiệp với Đấng Christ, có Thánh Linh nên không thể thoải mái sống mãi trong tội.
- Phải học toàn bộ lời Chúa, không chỉ trích vài câu rời rạc.
-
III. Sống theo ý muốn Đức Chúa Trời (câu 2-3)
- Chăm về xác thịt làm mất sự giao thông với Chúa; chăm về Thánh Linh sinh sự sống và bình an.
- Thời gian đã qua đủ cho việc làm theo ý người ngoại; đời sống ngắn ngủi, phải sống cho Chúa.
- Phi-e-rơ nêu rõ từng tội: đâm đãng, tư dục, say rượu, chơi bời, thờ hình tượng.
-
IV. Thế gian lấy làm lạ (câu 4)
- Người đời gièm chê khi tín hữu không theo họ; chúng ta phải chọn làm vui lòng Chúa hay người đời.
- Chúa Giê-xu báo trước thế gian sẽ ghét môn đồ Ngài.
-
Kết luận
- Chúng ta sống cho Chúa không bằng sức riêng mà nhờ quyền năng Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45