Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 4 Phần 4
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời là tình yêu thương; Ngài yêu chúng ta trước, và ai yêu Chúa thì phải yêu anh em mình.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 4:12-21 Giăng 1:18Giăng 14:9Rô-ma 5:5Rô-ma 5:8Ga-la-ti 5:22-23Ê-phê-sô 5:25I Cô-rinh-tô 15:3-4Giăng 5:24
-
Mở đầu
- Nhắc lại trọng tâm của đoạn 4: Đức Chúa Trời là tình yêu thương.
-
I. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời (câu 12-13)
- Đức Chúa Trời là Thần; Ngài tỏ chính mình qua Chúa Giê-xu, Đấng bày tỏ Cha.
- Thế gian biết tình yêu của Chúa qua đời sống người tin nhận đại diện cho Ngài.
- Tình yêu thương là bông trái của Đức Thánh Linh, con người không tự tạo ra được.
- Minh họa: người lãnh đạo một quốc gia kinh ngạc vì tín hữu chịu bắt bớ mà không trả thù.
-
II. Sứ điệp và mục tiêu của tình yêu (câu 14-17)
- Cha đã sai Con làm Cứu Chúa thế gian; đó là sứ điệp chúng ta phải làm chứng.
- Tình yêu Cơ Đốc không phải là đa cảm hay tình dục, mà là bày tỏ Đấng Christ cho người hư mất.
- Chúa Giê-xu chết và sống lại chứng tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời.
- Người ở trong tình yêu thì được mạnh dạn trong ngày phán xét.
-
III. Tình yêu trọn vẹn cất bỏ sự sợ hãi (câu 18-21)
- Sự phán xét đã được giải quyết trên thập tự giá nên con cái Chúa không sợ hãi.
- Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước.
- Nói yêu Chúa mà ghét anh em là nói dối; yêu Chúa thì phải yêu anh em.
-
Kết luận
- Chúa kêu gọi yêu Ngài hết lòng và bày tỏ tình yêu ấy trong đời sống và sự phục vụ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45