Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 2 Phần 3
Bố cục bài giảng
Ai bước đi trong sự sáng thì yêu anh em mình, và đời sống thuộc linh có ba mức độ: con trẻ, thanh niên, phụ lão, được nuôi lớn bởi lời Chúa.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 2:9-14 Rô-ma 7:18Ê-phê-sô 4:17-18Giăng 3:19Giăng 8:12Phi-líp 3:10Thi-thiên 23:1Ê-phê-sô 6:17
-
Mở đầu: Bóng tối đã tan, sự sáng thật đã soi
- Người tin Chúa có bản tính mới, vui lòng làm theo ý Chúa, trước hết là yêu mến Ngài.
- Cơ Đốc nhân không phải cái máy sống theo vài luật lệ.
-
I. Bước đi trong sự sáng là yêu anh em
- Ai nói ở trong sự sáng mà ghét anh em thì còn ở trong tối tăm.
- Con người bị đoán xét vì khước từ sự sáng, không phải vì sinh ra trong tối tăm.
- Minh họa: người bạn cùng phòng ở trường Kinh Thánh khó tính nhưng vẫn được yêu mến.
- Tình yêu dành cho anh em là phép thử ta có thật là con cái Chúa.
-
II. Ba mức độ trong đời sống thuộc linh
- Con trẻ: tội lỗi được tha và biết Cha, nhưng nhiều người mãi không lớn lên.
- Phụ lão: biết Đấng có từ ban đầu, như Đa-vít già viết Thi-thiên 23 sau nhiều trải nghiệm.
- Thanh niên: mạnh mẽ, thắng ma quỷ nhờ lời Chúa ở trong mình.
- Muốn biết Chúa phải sống gần Ngài mỗi ngày trong lời Ngài; Kinh Thánh như bánh sự sống.
-
Kết luận
- Khích lệ tăng trưởng thuộc linh bằng việc học lời Chúa thường xuyên, riêng tư và trong nhóm.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45