Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 1 Phần 4
Bố cục bài giảng
Con người không thể tự nâng mình lên ngang Đức Chúa Trời; cách duy nhất là xưng tội, và Ngài thành tín tha thứ, phục hồi sự thông công.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 1:6-10 Lu-ca 15:20-24
-
Mở đầu: Nhìn lại câu 6-7
- Điều quan trọng là ta bước đi ở đâu: trong sự sáng, dưới lời Chúa soi chiếu.
- Minh họa: ngồi trong hang tối, đến khi lửa sáng mới thấy nhện và rắn.
- Con cái Chúa phạm tội mất sự thông công chứ không mất sự cứu rỗi.
-
I. Không thể nâng mình lên ngang Đức Chúa Trời
- Ai nói mình không có tội là tự lừa dối, lẽ thật không ở trong người ấy.
- Minh họa: người bạn cùng phòng ở trường Kinh Thánh tự cho mình hoàn toàn.
- Minh họa: người tự nhận đã nên thánh nhưng vẫn nổi giận với người láng giềng.
- Không ai đạt đến mức trọn vẹn trong đời này.
-
II. Con đường của Đức Chúa Trời: xưng tội
- Xưng tội nghĩa là nói cùng một điều với Chúa: đó là tội lỗi.
- Ngài thành tín và công bình để tha tội và làm sạch mọi điều gian ác.
- Minh họa: người cha cho đứa con trở về được tắm sạch trước khi mặc áo mới.
- Xưng tội là ghét tội như Chúa ghét, và phục hồi thông công với Cha.
-
Kết luận
- Hai cách thất bại: hạ Chúa xuống mức mình, nâng mình lên mức Chúa.
- Cách thứ ba: xưng tội, nối lại sự thông công bị cắt đứt, và xin Chúa tha thứ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45