Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 1 Phần 3
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời là sự sáng; ai nói mình thông công với Ngài mà còn sống trong tội lỗi là nói dối, và không thể hạ Chúa xuống ngang mức mình.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 1:5-7 I Giăng 1:3-4Phi-líp 3:10Gióp 9:33Ê-sai 55:8Rô-ma 3:10Rô-ma 7:18Rô-ma 8:6-7
-
Mở đầu: Sự thông công và niềm vui
- Giăng viết để chúng ta được thông công với Đức Chúa Cha và Con Ngài, và với nhau.
- Thông công là kinh nghiệm sống, đem lại niềm vui trọn vẹn.
-
I. Đức Chúa Trời là sự sáng
- Có khoảng cách giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và con người tội lỗi.
- Sự sáng nói về vinh hiển, sự tỏ bày, sự trong sạch và sự dẫn dắt của Ngài.
- Minh họa: người bạn lên núi ngắm bình minh, xem Chúa dựng nên một ngày mới.
- Con người không có điều lành nào trong mình, bản chất chống nghịch Đức Chúa Trời.
-
II. Không thể hạ Đức Chúa Trời xuống mức của mình
- Ai nói mình thông công với Chúa mà còn đi trong tối tăm là nói dối.
- Minh họa: ngồi yên trong hang tối, đến khi đốt lửa mới thấy nhện và rắn.
- Lời Chúa soi sáng khiến tội nhân thấy tội mình, không còn yên ổn.
- Con cái Chúa phạm tội không mất sự cứu rỗi nhưng mất sự thông công; Chúa sửa phạt như con.
-
Kết luận
- Cố hạ Đức Chúa Trời xuống ngang mức mình là vô hiệu; cần tìm hiểu cách khác để nối lại thông công.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45