Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 1 Phần 2

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh I Giăng #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Giăng làm chứng về Chúa Giê-xu, Đấng ông đã nghe, thấy, ngắm và rờ đến, là sự sống đời đời; nhờ Ngài con người tội lỗi được thông công với Đức Chúa Trời thánh khiết.

  1. Mở đầu

    • Nhắc lại bố cục thư: Đức Chúa Trời là sự sáng, là tình yêu thương và là sự sống.
    • Giăng viết để đáp lại những kẻ dị giáo trong Hội Thánh, họ chấp nhận thần tánh nhưng chối nhân tánh của Chúa Giê-xu.
  2. I. Ba sự ban đầu

    • Sáng-thế Ký 1:1: Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, không ai xác định được thời điểm; nền tảng của cả Kinh Thánh.
    • Giăng 1:1: Ngôi Lời đã có từ ban đầu, Chúa Giê-xu không có khởi đầu.
    • I Giăng 1:1: Giăng nói đến lúc Chúa vào thế gian, và ông gặp Ngài khi Ngài khoảng ba mươi tuổi.
  3. II. Điều chúng tôi đã nghe, thấy, ngắm và rờ đến

    • Nghe: Giăng nghe tiếng Chúa Giê-xu, nghe được tiếng Đức Chúa Trời.
    • Thấy: chúng ta thấy Ngài bằng mắt đức tin; phước cho người không thấy mà tin.
    • Ngắm: nhìn chăm chú, như dân Y-sơ-ra-ên nhìn con rắn đồng; nhìn lên để được cứu rồi nhìn Ngài để được thánh hóa.
    • Rờ: Chúa phục sinh vẫn có thịt xương, chứ không phải chỉ là thần.
  4. III. Trí huệ phái và sự sống đời đời

    • Trí huệ phái tự hào có sự hiểu biết siêu nhiên và dạy thần tánh chỉ ở trong Chúa Giê-xu từ lúc báp-têm đến lúc chịu chết.
    • Sự sống đời đời là một Người, Chúa Giê-xu Christ: ai tin Ngài thì có, ai không tin thì không có.
    • Minh họa: người hỏi sự sống đời đời là gì, nghe câu trả lời rồi quay đi không đáp.
  5. IV. Sự thông công với Đức Chúa Trời (câu 3)

    • Đức Chúa Trời thanh khiết, con người tội lỗi, làm sao hiệp lại? Hai phương cách của con người không có kết quả; chỉ phương cách của Đức Chúa Trời đem đến kết quả.
    • Thông công nghĩa là cùng chia sẻ những điều của Đấng Christ, không chỉ là ăn chung, hát chung.
    • Con người tội lỗi giao thông được với Đức Chúa Trời chỉ nhờ Chúa Giê-xu Christ.
  6. Kết luận

    • Kêu gọi người xa cách Chúa trở về, tái lập sự thông công với Ngài và tìm thấy phước hạnh.

Bài liên quan