Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Giăng – Chương 1 Phần 1
Bố cục bài giảng
Thư I Giăng được viết cho Hội Thánh Ê-phê-sô để bảo vệ lẽ thật về Chúa Giê-xu trước tà giáo, và dạy con cái Chúa biết Đức Chúa Trời là sự sáng, tình yêu và sự sống.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 1:1 Khải-huyền 2:4Ma-thi-ơ 24:12Công-vụ các Sứ-đồ 20:29-30Giăng 1:14I Giăng 2:22I Giăng 4:2-3I Giăng 1:9I Giăng 5:13Sáng-thế Ký 1:1
-
Mở đầu
- Bắt đầu thư I Giăng, một trong những tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh.
- Thư mang hình thức một bài giảng của người chăn bầy yêu thương tín hữu, không có lời chào mở đầu hay kết luận.
-
I. Bối cảnh Hội Thánh Ê-phê-sô
- Giăng phục vụ tại Ê-phê-sô và viết thư khoảng năm 100 sau Công nguyên sau khi bị lưu đày ở Bát-mô.
- Lòng sốt sắng ban đầu phai nhạt khi các thế hệ sau chỉ quen biết đạo.
- Tín hữu muốn hòa hợp với xã hội thay vì sống biệt riêng cho Chúa.
- Nguy hiểm không còn là bắt bớ bên ngoài mà là sự dẫn dụ từ bên trong.
-
II. Trí huệ phái, kẻ thù của đức tin
- Họ cho vật chất là xấu, linh hồn là tốt, nên chối việc Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt.
- Có những phái chủ trương sống khổ hạnh hoặc buông theo khoái lạc, đều chối bỏ Chúa Giê-xu là Đấng Christ.
- Họ dạy Chúa Giê-xu chỉ có vẻ ngoài con người, hay thần tánh chỉ ở trong Ngài từ lúc chịu phép báp-têm đến khi chết trên thập tự.
- Giăng đáp lại: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt.
-
III. Mục đích và bố cục của thư
- Năm mục đích: có sự thông công, vui mừng trọn vẹn, khỏi phạm tội, biết mình có sự sống đời đời, tin danh Con Đức Chúa Trời.
- Thư như một bức thư gia đình; nếu mối quan hệ gãy đổ, xưng tội sẽ được tha và phục hồi.
- Bố cục: Đức Chúa Trời là sự sáng (1:5-2:2), là tình yêu thương (2:3-4:21), là sự sống (5).
-
IV. Lời mở đầu: điều đã có từ ban đầu (1:1)
- Kinh Thánh nói đến ba sự ban đầu; sự ban đầu ở Sáng-thế Ký 1:1 không xác định thời điểm, nhưng cho biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa có mục đích.
- Vũ trụ không tự nhiên mà có; phía sau có sự thông sáng của Đức Chúa Trời đời đời.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45